Chùm ảnh: Biển người Hàn Quốc tiễn đưa cố Tổng thống Roh Moo-hyun
Seoul, Hàn Quốc --- Sáng 29/5, biển người Hàn Quốc trong niềm thương tiếc vô hạn, cầm những bức trướng chia buồn, hình ảnh cố Tổng thống vàng rực, đã tràn xuống hai bên đường thủ đô Seoul tiễn đưa cố Tổng thống Roh Moo-hyun về nơi an nghỉ cuối cùng.
Hàng ngàn quan chức lãnh đạo cao cấp của chính phủ Hàn Quốc đã kính cẩn cúi đầu bái biệt cố Tổng thống Roh trong lễ tưởng niệm trọng thể tại sân Cung Gyeongbok thế kỷ 14 trước khi xe tang chở linh cữu cố Tổng thống đến trung tâm hỏa táng Suwon Yeonhwa, tỉnh Gyeonggi. Bên ngoài Tòa Thị chính, hàng trăm ngàn người tham dự trong buổi lễ chung đầy xúc động.
Cố Tổng thống Roh Moo-hyun, giữ cương vị tổng thống Hàn Quốc từ năm 2003 đến năm 2008, đã qua đời ngày 23/5, hưởng thọ 62 tuổi. Tang lễ của cố Tổng thống Roh được tổ chức 7 ngày, thấm đẫm mầu sắc nghi thức Phật giáo.
Linh cốt của cố Tổng thống Roh sẽ được thờ cúng tại chùa Jeongtowon, Làng Bongha, nơi chôn nhau cắt rốn của ông.
Phật giáo Hàn Quốc cử hành lễ di quan cố TT Roh Moo-hyun sáng ngày 29/5.
Toàn cảnh lễ tưởng niệm cố TT Roh tại Cung Gyeongbok, Seoul.
Hàng ngàn quan chức lãnh đạo cao cấp của chính phủ Hàn Quốc lễ bái biệt cố TT Roh
Không biết thực hư về những cáo buộc cố TT Roh nhận hối lộ ra sao, nhưng rõ ràng, những gì mà người dân Hàn Quốc dành cho cố TT Roh trong suốt 7 ngày tang lễ, khiến cho cuộc đời ông trở thành huyền hoại và đi vào lịch sử Hàn Quốc cũng như thế giới.
Biển người Hàn Quốc tiễn đưa cố TT Roh Moo-hyun.
Kwon Yang-sook (R) và Roh Jeong-yeon, hiền thê và con gái cố TT Foh đầm đìa nước mắt trong lễ hỏa táng thi hài cố TT Roh tại trung tâm hỏa táng ở Suwon.
Hàng chục ngàn người Hàn Quốc đã tập trung trước Tòa Thị Chính, thủ đô Seoul đốt nến ủng hộ cố TT Roh tối ngày 29/5.