Thơ - Văn mới cập nhật
Mẹ ơi, Mẹ thật từ bi !
Chùm thơ thiếu nhi của Vũ Xuân Quản (2)
Bước chân Thánh Thiện
Tiếng ru ngàn đời
Gửi tặng bạn đọc Hoa Linh Thoại một số bài thơ Đường
Chùm thơ Hoa Đạo Pháp 01 - 10
Chùm thơ Hoa Đạo Pháp 01 - 9
Chùm thơ Hoa Đạo Pháp 01 - 8
Chùm thơ Hoa Đạo Pháp 01 - 7
Chùm thơ Hoa Đạo Pháp 01 - 06
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
Sự giới thiệu của bạn bè
Tình cờ bắt gặp trên Google
Thống Kê
Website chính thức hoạt động vào ngày đại lễ Vesak 15/5/2008
Đang Online: 50
Lượt truy cập: 5550492
Kỷ lục vào Feb 27 2009 10:15:52 có 4340 người online
Đức Phật ra đời vì an lạc, hạnh phúc cho số đông, vì lợi ích, an vui cho chư thiên và loài người. The Buddha appeared in the world for the happiness and welfare of many, for the benefits and happiess of gods and men. 为人天之利乐故,佛出现世间.
Thuận theo sự thay đổi
 
Bất cứ sự vật gì trên đời, dù chúng ta cho là đẹp đẽ hay là xấu xa, thích thú hay chán ghét, đều là việc có sanh có diệt, không thể tồn tại mãi mãi. Chúng ta nên biết thuận theo sự thay đổi của sự vật, đừng để sự vật bên ngoài thay đổi sự bình tĩnh trong thế giới nội tâm của chúng ta.

Thiền sư Tấn Đãi thích trồng hoa Lan nên mọi người gọi Ngài là “Hoà thượng Hoa Lan”.

Một hôm, Thiền sư Tấn Đãi nhận lời mời đi ra ngoài giảng kinh thuyết pháp. Trước khi đi, Ngài căn dặn đệ tử: “Ta đi giảng pháp, trời tối mới về, con phải thay ta chăm sóc mấy chậu lan này cho cẩn thận, nhớ tưới nước cho chúng”.

Đệ tử biết Thiền sư thích hoa lan, nên khi Thiền sư đi vắng đã chăm sóc chúng rất kỹ lưỡng. Lúc tưới nước cho hoa lan lại càng cẩn thận hơn. Đúng là sợ ma thì ma đến, càng cẩn thận lại càng mắc phải sai lầm. Trong lúc không chú ý, chân bị vướng, bị té ngã vào giàn lan, cả giàn lan đổ ầm xuống đất, bình chậu đều vỡ vụn, hoa lá tan nát. Nhìn đám hoa tàn và bùn đất, vị Tiểu Hoà thượng này sợ chết khiếp, chẳng biết làm sao mới phải.

Tối đến, Thiền sư Tấn Đãi trở về Thiền viện, đệ tử thưa lại với Sư phụ chuyện xảy ra lúc ban ngày, xin Sư phụ trừng phạt mình. Thiền sư Tấn Đãi bình tĩnh nói: “Con đã không cố ý, lại biết đồ vật bị hư là một việc không tốt, sau này tự biết để tâm làm việc, ta còn trách con gì nữa? Ta thực rất thích hoa lan, xem hoa lan là bạn. Nhưng mục đích ta trồng hoa lan là vì lấy hương hoa cúng Phật, làm đẹp thêm cho Thiền viện và tâm hồn của đại chúng chứ không phải vì sân si phiền não!”

Bất cứ sự vật gì trên đời, dù chúng ta cho là đẹp đẽ hay là xấu xa, thích thú hay chán ghét, đều là việc có sanh có diệt, không thể tồn tại mãi mãi. Chúng ta nên biết thuận theo sự thay đổi của sự vật, đừng để sự vật bên ngoài thay đổi sự bình tĩnh trong thế giới nội tâm của chúng ta.

Liên Hải dịch

Thư viện hình ảnh
Video
Làm con phải hiếu Hoa thương Trường Hạ Tìm cha nơi đâu Hương sen tình Mẹ Tâm sự Tất Đạt Đa
Blog mới cập nhật
Không nên quá gấp
Nỗi lòng của Chị
Anh và Em
Bất chợt
Giữ lại chút tình
Nỗi sợ hãi
Tự sự của ca sĩ Phương Thanh
Đâu biết thời điểm
Thư gửi mẹ: Mẹ ơi đừng khóc!
Đức tin
Slideshow Powerpoint
Phật pháp Bài học cuộc sống Lời Phật dạy Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu Lời thì thầm của hoa Tài liệu giảng dạy Học Viện Phật Giáo VN tại TP.HCM
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2009
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi phát hành lại thông tin từ website này