Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
14:06, Saturday.February 08 2025
Không nên quá gấp
( 08/07/2010 )
Trong lúc nhiều sự cố đưa đến một lúc, căng thẳng nên thấy điều gì quanh ta cũng đáng sợ. Tốt nhất nên bình tâm lại, sau đó hãy có một quyết định về những mối tương giao đang có.
“có những nỗi buồn không thể nói, biết làm sao, chỉ có thể nói cho bạn nghe.”
Mình cũng biết bạn không phải ảo, nhưng cái con người đang có địa chỉ tên tuổi đó, thực ra không thể là bạn mình, dù ở nghĩa nào cũng vậy. Nên mình gọi là ảo để yên tâm mà tâm sự tiếp bạn ạ. Hình dung về nhau đã là rào chắn khiến chúng ta chỉ nên ở xa để mà kể cho nhau nghe. Khi những người sống gần không thể nghe nhau nói.
Sự lợt lạt khi nói với nhau, có thể chỉ là cảm nhận. Vì hai bên đều rất lịch sự, nên không thể cho là có một rạn nứt nào, nhưng điều gì đã khiến đến sự việc như vậy.
Nghe giọng nói của người đối diện, khiến không thể mở lời nói thêm, chỉ có thể chấm dứt cuộc nói chuyện bằng một nụ cười, nếu đang trước mặt nhau, bằng một lời chúc, nếu đang trao đổi qua phone, và bằng một dấu hiệu wave với bàn tay vẫy kèm dòng chữ tạm biệt nếu đang chat.
Cả ba tình huống đều để lại trong lòng cả hai bên một nỗi buồn của mất mát.
Còn người đang muốn trao đổi tiếp, thì lại sợ rồi cũng đến kết cuộc như vậy.
Có một lời khuyên, khi đang trong tâm trạng như vậy, hay nhất nên lui về yên ổn một thời gian, như một người cần lên núi tu tập vậy. Để tâm bớt giao động, khi tạm lắng dịu thì sẽ thấy mọi chuyện không đến nỗi nào. Đời sống quanh ta vẫn nhiều tấm lòng cởi mở và chia sẻ. Vì đang trong tâm trạng như vậy càng cố gắng càng tự sa lầy vào những tư tưởng bi quan chán đời, mất niềm tin về chính mình và những người chung quanh.
Với một con người năng nổ nhiệt tình lại để tàn lụi bởi đôi chướng ngại quả là đáng tiếc. Tuy rằng có những bức tường quả là đáng sợ để đương đầu, nhưng có thật cần đương đầu chăng.
Trong lúc nhiều sự cố đưa đến một lúc, căng thẳng nên thấy điều gì quanh ta cũng đáng sợ. Tốt nhất nên bình tâm lại, sau đó hãy có một quyết định về những mối tương giao đang có.
Lần đầu ghé thăm .Là một con người tuy chưa quy y tam bảo nhưng tôi thường nghiên cứu ,thực hành theo giáo lý của Đức Phật .Thiết nghĩ khi ta chưa đắc quả (chỉ mình ta biết ) cũng không ai chứng nhận cho ta ngoại trừ Đức Phật .Nếu còn tinh tấn (nếu còn ,nếu đang , nếu đã ) thì là chuyện khác, nếu chưa hề hoặc chỉ là diễn kịch thì không nên bàn mà bị kết nghiệp chướng .Đức Phật chỉ ra rằng giai đoạn này là thời mạt pháp ,vậy thôi ...
Uhm, Bạn nói rất đúng ĐK ạ. Cảm ơn ĐK nhé!
Và đôi khi không phải vì không muốn mà là nhiều điều còn vướng bận nên chưa thể... Nhưng ta vẫn nhớ đến nhau trong sự chân thành dù Bạn là ảo hay thật phải ko ạ ĐK?
Chúc Bạn luôn an lành!!!