Sau kỳ thi kết thúc khoá học, Tăng Ni sinh Học Viện Phật Giáo tại thành phố Hồ Chí Minh, khoa Pàli khoá 7 đã tổ chức một cuộc hành trình đến hai Vương quốc Campuchia và Thái Lan. Hai quốc gia có đạo Phật là quốc giáo, đặc biệt là Phật Giáo Nguyên Thuỷ. Do đó, đây là một điều kiện rất thuận lợi cho việc nghiên cứu về chuyên ngành của khoa Pàli.

Chuyến đi khởi hành vào lúc 6 giờ sáng ngày 6/5/2011 từ Tp. Hồ Chí Minh tới thủ đô Phnompenh, vương quốc Campuchia. Tại đây đoàn được tham quan Hoàng Cung - nơi ở của hoàng gia đương đại, Chùa Vàng chùa Bạc rực rỡ với Ngọc Lục Bảo nổi tiếng của Campuchia và Thái Lan. Sau đó tham quan đài tưởng niệm Việt Nam – Campuchia, chụp hình tại Quảng trường Độc Lập, Sông Bốn Mặt… Ngày thứ hai của cuộc hành trình, đoàn khởi hành từ Phnompenh ngang qua Siemriep đến Thái Lan. Một đất nước xinh đẹp được coi là một thiên đường du lịch, “Xứ sở của những nụ cười thân thiện” ở Đông Nam Á. Nằm ở vị trí địa lý khá thuận lợi trong khu vực, lại có đường biên giới tiếp xúc với nhiều quốc gia, dân tộc, nền văn hoá Thái Lan đã phát triển từ rất sớm, kế thừa và pha trộn, ảnh hưởng nhiều nét độc đáo của các dân tộc láng giềng tạo nên một Thái Lan với những bản sắc văn hóa rất riêng, là biểu tượng của một đất nước của nông nghiệp và đạo Phật.

Dừng chân tại thành phố biển Pattaya rực rỡ với các hoạt động vui chơi giải trí, là một trong những thành phố biển cao cấp nhất trên thế giới như chèo thuyền, bơi lội, nhảy dù,…tạo cảm giác thoải mái, tận hưởng không khí trong lành của gió biển.

Sau đó, đoàn đến Bangkok, trên đường ghé thăm xưởng chế tác đá quý - World Germ Company. Tiếp tục cuộc hành trình, đoàn ghé Trại rắn, trường đại học Phật giáo quốc tế Mahà Cùlalancol, du thuyền dạo trên dòng sông Chaophaya huyền thoại của vương quốc Thái, tham quan cung điện Hoàng Gia “Royal Grand Palace” quần thể kiến trúc độc đáo và  hoành tráng. Cuối cùng, đoàn trở về Siêm Riệp với những danh lam thắng cảnh nổi tiếng và một quần thể Angkor (tên chính thức là Công viên khảo cổ Angkor) hùng vĩ được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Với hàng chục ngọn tháp lớn nhỏ nằm cách xa nhau hàng cây số, mỗi ngọn tháp là một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc độc đáo và đi vào huyền thoại. Ngôi đền Angkor Wat hùng vĩ nhất khu quần thể Angkor, đặc biệt là buổi chiều chúng ta có thể đứng trên các tầng lầu ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống. Nhắc tới Angkor Wat không thể không nhắc tới Angkor Thom, là kinh đô cuối cùng của đế chế Angkor được xây dựng sau Angkor Wat khoảng 100 năm, được bao quanh bởi các bức tường bằng đá và kênh đào dài 3 km mỗi cạnh. Hai bên sườn con đường dài dẫn vào đền là hai hàng tượng đá với 54 pho mỗi hàng, thần linh bên phải và ác quỷ nằm bên trái làm nên tổng số 108 nhân vật thần thoại canh gác cho cổng thành. Angkor Thom có nghĩa là “Thành phố vĩ đại” chính vì vậy nơi đây rất rộng lớn dù bạn có đi cả ngày cũng chưa khám phá hết những lăng tẩm cũng như chiêm ngưỡng các cổ vật của người Khmer xưa.

Ngày 12/05/2011, đoàn đã trở về lại Tp.HCM, chuyến đi trong vòng bảy ngày. Một tuần lễ trôi qua với biết bao kỷ niệm để chia tay nhau trong bốn năm học, chuyến đi thật ý nghĩa, mọi người có cơ hội hiểu nhau hơn, gần nhau hơn qua những ngày cùng sinh hoạt bên nhau và đây cũng là dịp để chia sẻ cho nhau những kiến thức học tập trong bốn năm qua. Cuộc hành trình lần này không chỉ đơn thuần là chuyến du lịch hay tham quan, giải trí mà còn là một chuyến đi thực tập, khảo cứu về văn hoá, kiến trúc, tâm linh, đặc biệt là tìm hiểu thêm về một hệ thống tư tưởng nguyên thuỷ của đạo Phật tại những quốc gia có tôn giáo Phật là quốc giáo. 7 ngày là một khỏang thời gian không dài nhưng đủ để ta có thể học được những nét văn hóa độc đáo của đất nước bạn, khỏang thời gian để huynh đệ ngồi lại bên nhau chia sẻ trong tình đạo vị.

Có đi xa chúng ta mới hiểu thêm về những cái hay của nước bạn, từ những cách sống văn minh của nước Thái, họ luôn đứng xếp hàng, thứ tự không chen lấn, nhìn người Thái chúng ta luôn bắt gặp những nụ cười thân thiện. Từ người già cho đến trẻ em khi gặp chư Tăng Ni họ đứng lại chắp tay chào, dừng xe lại để chư Tăng đi qua đường.  Thật cảm động trước hình ảnh hai em bé khoảng 6 tuổi quỳ xuống chắp tay lễ khi thấy đoàn Tăng Ni chúng tôi đi đến. Con người Campuchia rất hiền lành và chân thật, hướng về  tâm linh nhiều, sống thanh nhàn không tranh đua cất giữ, điều mà người Campuchia cảm thấy cần phải làm đó là việc kính trọng và cúng dường chư Tăng.

Trước khi chia tay, mọi người cùng nhau chia sẻ những điều đã học được trong bảy ngày qua, ôn lại những kiến thức vừa tiếp thu qua thông tin của người hướng dẫn cùng những gì được tham quan trực tiếp. Qua đó, đoàn hướng dẫn viên và bác tài xế đã chia sẻ rằng: “Dù đã từng đưa rất nhiều đoàn đi tham quan nhưng chưa thấy một đoàn nào có sự sinh hoạt hay và vui  như thế này. Lần này không chỉ cung cấp thông tin cho quý khách mà còn học lại rất nhiều từ quý thầy cô, giúp chúng tôi có thêm kiến thức về Phật giáo, hiểu về Phật giáo, rất cám ơn quý Thầy Cô và quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý vị”.


Liên Trang