
01-08-2010, 06:37 AM
|
 |
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gởi: 506
|
|
Ðề: Vần thơ báo hiếu mùa vu lan 2010
NGUYÊN-LIÊN
Hai tay ôm bó Sen hồng
Vào chùa lể Phật dâng bông cúng rằm
Mùa Vu-Lan đến mỗi năm
Nhớ lời Mẹ dạy thành-tâm khấn nguyền
Trước cầu thất Tổ cữu-huyền
Sau là Cha-Mẹ bình-yên mạnh lành
Cầu cho hết thảy chúng-sanh
Mọi loài đều được Trời dành phước ân
Sen thơm biểu tượng tăng thân
Búp Sen tròn Ðạo nghĩa-nhân cùng người
Lưu danh tinh khiết khắp nơi
Trong bùn vẫn mọc tốt tươi sắc màu
Hương Sen không kém mai đào
Ướp trà đãi khách thâm giao mới là
Ðài Sen vừa điểm nhụy hoa
Sắc vàng lóng lánh hạt đà thành gương
T
Trãi qua mưa nắng gió sương
Sen già cánh rụng tiếc thương hoa tàn
Ngày qua tháng lại hè sang
Sen hồi sinh lại chứa chan nụ đời
Sen luôn mang vẻ thảnh-thơi
Cho người ý sống tuyệt-vời sắc thanh
Không cầu lợi lộc đua tranh
Sen thường tự-tại hữu sanh vô vàn...
BẠCH VÂN NHI
VU LAN 2010

__________________
Vô Tâm ,vô ngã ,đạt chơn không
Vô trụ ,vô ưu ,trí sáng trong
Vô niệm ,vô phiền ,Tâm tịnh lặng
Vô vi ,vô cực ,nhứt nguyên đồng !
|

04-08-2010, 08:22 AM
|
 |
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gởi: 506
|
|
Ðề: Vần thơ báo hiếu mùa vu lan 2010
Ân Tình Cha Mẹ
Ngọc Chơn
Đời Mẹ như ánh lửa hồng Cho con sưởi ấm mùa Đông tràn về Đời Cha như một bài thơ Cho con học giữa chiều quê vẹn lời
Đời Mẹ như đóa Huệ tươi Cho con thơm ngát hương đời mùa Xuân Đời Cha như phượng nở hừng Cho con thắm đượm mấy từng Hạ sang
Mẹ Cha như ánh nắng vàng Cho con vui giữa mây ngàn mùa Thu Mẹ Cha như chiếc võng dù Cho con an giấc lời ru nhiệm màu
Mẹ Cha như chiếc thuyền câu Cho con đi khắp hoàn cầu rong chơi Mẹ Cha như ánh mặt trời Cho con thấy rõ nẻo đời thế nhân
Mẹ Cha như chuối chín ngần Cho con ngọt lịm thấm dần vào tim Mẹ Cha như gói trầu têm Cho con gửi trọn hương thơm bao ngày
Cha như một cánh diều bay Cho con vui mãi những ngày ấu niên Mẹ như câu chuyện Rồng Tiên Cho con vui nhộn quên phiền âu lo
Tình Cha như xôi nếp vò Cho con hạnh phúc ấm no cõi lòng Tình Mẹ như suối nước trong Cho con uống mát thỏa lòng khát khao
Cha Mẹ như sĩ thi hào Cho con bài học đồng bào Việt Nam Cha Mẹ đi hết tháng năm Cho con tất cả tình thâm làm người
Cha Mẹ sống ở trên đời Cho con vui mãi nụ cười dân gian Xuân Hạ Thu Đông chóng tàn ÂN TÌNH CHA MẸ - huy hoàng sáng tươi.
Trích : Tâm ca Vu Lan
__________________
Vô Tâm ,vô ngã ,đạt chơn không
Vô trụ ,vô ưu ,trí sáng trong
Vô niệm ,vô phiền ,Tâm tịnh lặng
Vô vi ,vô cực ,nhứt nguyên đồng !
|

05-08-2010, 06:36 AM
|
 |
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gởi: 506
|
|
Ðề: Vần thơ báo hiếu mùa vu lan 2010
__________________
Vô Tâm ,vô ngã ,đạt chơn không
Vô trụ ,vô ưu ,trí sáng trong
Vô niệm ,vô phiền ,Tâm tịnh lặng
Vô vi ,vô cực ,nhứt nguyên đồng !
|

14-08-2010, 07:38 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gởi: 48
|
|
Ðề: Vần thơ báo hiếu mùa vu lan 2010
NHỚ MẸ
Thương Mẹ quá ! Mẹ ơi thương mẹ quá !
Cả cuộc đời tần tảo Mẹ nuôi con
Giờ khôn lớn , con chưa gì đền đáp
Mẹ đi rồi con biết phải làm sao ?
Đêm hôm qua , ngày đầu tiên mất Mẹ
Con ra vào mà lòng cứ ngẩn ngơ
Nhớ bóng Mẹ hay ngồi bên song cửa
Đợi con về dù đêm đã về khuya
Con vô tư âm thầm không hay biết
Lưng Mẹ còng , tóc đã bạc nhiều hơn
Ở bên ngoài vô tư cùng chúng bạn
Đâu hay rằng Mẹ vẫn chờ mong
Giờ không Mẹ , nghĩ ra ôi đã muộn
Xin ngàn lần tạ tội cùng Mẹ yêu
Nơi xa xôi Mẹ đang cười và mắng :
" Thằng cha mày ! Không có lỗi chi đâu !
Mẹ già rồi ! ngủ sớm có được đâu
Nên không con - Mẹ vào ra vậy đó !
Con hãy sống nên người và vui vẻ ...
Dẫu biết rằng Mẹ chẳng được gần con..."
BT
__________________
PHẬT tức TÂM , ban rãi lòng TỪ
ĐẠO thị ĐỨC , bố khắp nguồn ÂN
|

15-08-2010, 01:33 AM
|
 |
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gởi: 506
|
|
Ðề: Vần thơ báo hiếu mùa vu lan 2010
XA MẸ
Nén tâm-hương kính dâng Từ-Mẫu
Vu-Lan về con giấu nổi đau
Hoa Hồng của những năm nào ?
Giờ thay hoa trắng lệ trào tủi thân...
TƯỞNG NIỆM MẸ KÍNH YÊU
BẠCH-VÂN-NHI


__________________
Vô Tâm ,vô ngã ,đạt chơn không
Vô trụ ,vô ưu ,trí sáng trong
Vô niệm ,vô phiền ,Tâm tịnh lặng
Vô vi ,vô cực ,nhứt nguyên đồng !
|

18-08-2010, 05:42 AM
|
 |
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gởi: 506
|
|
Ðề: Vần thơ báo hiếu mùa vu lan 2010
Lạc Loài
Mẹ ơi ! Mẹ ở đâu rồi ?
Con đi tìm Mẹ nửa đời ly hương ,
Mẹ còn đâu để mà thương
Để mong để nhớ đêm trường tỉnh say
Mẹ giờ thoát khỏi tầm tay,
Mẹ đi đâu mất ai hay chỉ dùm ?
Bao năm địa ngục gông cùm
Vô minh ba cõi biết tìm Mẹ đâu .
Mẹ ơi ! Mẹ ở nơi đâu ?
Con đi tìm Mẹ , lệ sầu vấn vương ,
........
Ai đâu bắt quỉ "Vô Thường"?!
Cho con xin bóng người thương trở về .
Dù mai trong cõi u mê ,
Con đi tìm Mẹ , Mẹ về với con ,
Dù cho được , mất , hay còn ,
Con về với Mẹ , Mẹ - con một nhà .
Cuí xin Trăng đỉnh Lăng - Gìa ,
Soi đường con bước cho qua đêm dài ,
Rồi mai , rồi lại ngày mai ,
"Hằng sa tích sự "một ngày cũng qua .
Huyền Thoại
__________________
Vô Tâm ,vô ngã ,đạt chơn không
Vô trụ ,vô ưu ,trí sáng trong
Vô niệm ,vô phiền ,Tâm tịnh lặng
Vô vi ,vô cực ,nhứt nguyên đồng !
|

18-08-2010, 06:01 AM
|
 |
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gởi: 506
|
|
Ðề: Vần thơ báo hiếu mùa vu lan 2010
HOÀI NIỆM MẸ
Hoa hồng tặng ai còn Mẹ ?
Hoa trắng cài cho kẻ mồ côi
Lệ nào mặn đắng đầu môi ?
Cho con nhớ Mẹ bồi hồi niềm đau
Hương linh Mẹ chốn non cao
Hay còn phảng phất ra vào trầm luân ?
Lòng thành khấn nguyện Mẫu thân
Về nơi cõi Tịnh mạng phần siêu sinh...
Bạch Vân Nhi
Vu Lan 2010


__________________
Vô Tâm ,vô ngã ,đạt chơn không
Vô trụ ,vô ưu ,trí sáng trong
Vô niệm ,vô phiền ,Tâm tịnh lặng
Vô vi ,vô cực ,nhứt nguyên đồng !
|

18-08-2010, 10:40 AM
|
 |
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gởi: 506
|
|
Ðề: Vần thơ báo hiếu mùa vu lan 2010
Tâm Ca Vu Lan I
Từng Mùa Xuân đã đến rồi đi qua ,từng mùa Hạ lại trở về ,rồi mùa Thu ,mùa Đông … Cứ thế trong từng giọt bụi đời là từng di ảnh Cha Mẹ kết tinh cho con ,dòng thời gian đã cuốn hút thăm thẳm bao kiếp xuân xanh của Mẹ Cha và nhường lại nơi đây cho ngôi nhà con thơ hạnh phúc .
Chính tự nơi này con đã nhận thấy dù cho đại dương mênh mông hay núi sông bao la vô tận vẫn không gói được ơn đức Mẹ Cha .
Một ngày con bắt đầu khôn lớn ,là một ngày Mẹ Cha vất vả vì con ,là ngày tảo tần cơ cực ,ngược xuôi để cho bài ca dao vô tự được tấu lên khúc ca hiếu từ qua bao mùa Xuân Hạ Thu Đông bất diệt .
Tưởng niệm thâm ân đấng trọn lành !
Nghìn năm tình sử nguyệt lưu danh
Dòng thơ con viết lòng tâm niệm
Kính gởi song thân dạ tấc thành
Cố nhân ơi hỡi – Tha nhân hỡi …!
Ngày xanh thế kỷ đời Mẫu Phụ
Để thơ con đượm giọt long lanh .
__________________
Vô Tâm ,vô ngã ,đạt chơn không
Vô trụ ,vô ưu ,trí sáng trong
Vô niệm ,vô phiền ,Tâm tịnh lặng
Vô vi ,vô cực ,nhứt nguyên đồng !
|

19-08-2010, 08:29 PM
|
 |
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gởi: 506
|
|
Ðề: Vần thơ báo hiếu mùa vu lan 2010
Vu Lan - Mùa báo hiếu
Độ hè đã hết lại thu sang/ Lá biếc trên cây chuyển sắc vàng/ Khắc khoải lòng con nơi viễn xứ/ Hướng về quê Mẹ nhớ Vu Lan.
Độ hè đã hết lại thu sang
Lá biếc trên cây chuyển sắc vàng
Khắc khoải lòng con nơi viễn xứ
Hướng về quê Mẹ nhớ Vu Lan.
Nhớ dáng Mẹ già tóc điểm sương
Trông con trằn trọc mỗi đêm trường
Nhớ Cha gầy yếu chiều thu vắng
Dõi mắt đàn con nơi cố hương.
Vu Lan bao nỗi nhớ Song Thân
Nghìn đoá hoa lòng con kính dâng
Nguyện chúc Song Đường tăng phước thọ
Mong ngày hội ngộ báo thâm ân.
Kính thành cầu nguyện đức Kiền Liên
Chư Phật mười phương cập Thánh Hiền
Thất Tổ Cửu Huyền đa Phụ Mẫu
Nhân mùa Thắng Hội vãng sinh Thiên.
Cùng cầu hết thảy vạn hương linh
Muôn loại cô hồn đồng vãng sinh
Dương thái âm siêu mùa Hiếu Hạnh
An vui thế giới mãi thanh bình.
Delhi, Mùa Báo Hiếu
Phật lịch: 2554-2010
__________________
Vô Tâm ,vô ngã ,đạt chơn không
Vô trụ ,vô ưu ,trí sáng trong
Vô niệm ,vô phiền ,Tâm tịnh lặng
Vô vi ,vô cực ,nhứt nguyên đồng !
|

20-08-2010, 09:51 PM
|
 |
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gởi: 506
|
|
Ðề: Vần thơ báo hiếu mùa vu lan 2010
BÀI THƠ DÂNG MẸ
(Dành tặng những người không còn Mẹ)
Khi nắm đất sau cùng lắp kín mộ sâu
Con trở về nhà một mình trống vắng
Trên ngực con nở đóa hoa hồng trắng
Quỳ trước bàn thờ cam phận mồ côi
Lạy Mẹ một đời tất tả ngược xuôi
Lạy gót chân sạm đen theo nắng gió
Lạy đuôi mắt chân chim lệ đổ
Lạy từng đường nhăn trán Mẹ thêm sâu
Lạy tóc bạc phơ trắng cả mái đầu
Lạy đêm từng đêm thức cho con ngủ
Lạy áo sờn vai , lạy mưa dầm nắng đổ
Lạy hạt sương trên áo Mẹ hừng đông
Lạy đôi tay chai sần vất vả quanh năm
Lạy ngàn âu lo, lạy trăm trăn trở
Lạy ngày bao dung, lạy đêm tha thứ
Lạy lời ru êm, lạy dòng sữa yêu thương
Con quỳ đây lạy Mẹ đến vô cùng
Trong hương khói tìm đâu hình bóng Mẹ
Nửa đoạn đời sau trong miền dâu bể
Vẫn mang nặng hoài hai chữ mồ côi
Những lạy nầy xin dâng Mẹ, Mẹ ơi!
Trần Kiêu Bạc (California)

__________________
Vô Tâm ,vô ngã ,đạt chơn không
Vô trụ ,vô ưu ,trí sáng trong
Vô niệm ,vô phiền ,Tâm tịnh lặng
Vô vi ,vô cực ,nhứt nguyên đồng !
|
| Ðiều Chỉnh |
|
|
| Xếp Bài |
Chế độ bình thường
|
Quuyền Hạn Của Bạn
|
Bạn không thể gửi các chủ đề mới
Bạn không thể gởi trả lời
Bạn không thể gởi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của bạn
HTML đang Tắt
|
|
|
|
|
|