MẸ QUÁN THẾ ÂM
Thơ: Trương Thị Lai – Nhạc: Vũ Ngọc Toản
Ca sĩ: Thích Pháp Như
Mẹ là biển lớn dịu hiền
Mẹ là dòng suối thần tiên
Mẹ là bài hát yêu thương
Ngọt ngào con mãi không quên
Cho con thoát đời mê tối.
Mẹ là huệ giác rạng ngời
Mẹ là vạn ánh trăng soi
Mẹ là diệu pháp thiêng liêng
Hào quang rạng khắp tam thiên
Xua tan bóng đêm cuộc đời
Mẹ là từ ái nụ cười
Vòng tay mẹ nối những trùng khơi
Vẫy nước cam lồ mẹ nhẹ nhàng tưới
Cứu vớt con rồi, mẹ hiền mẹ ơi.
Mẹ là hạnh phúc vô lượng
Mẹ là biển lớn tình thương
Mẹ là nguồn sáng vô biên
Độ người vượt thoát tam thiên
Cho con giấc mơ êm đềm.