EM VẪN LÀ EM
Thơ : Sơn Cư
Nhạc : Quý Luân
Ca sĩ: Trung Hậu
Em đóa hồng khoe bên hàng dậu,
Nắng mới về mĩm nụ ngàn sau.
Gió chiều hôm em cuối đầu thở ,
Để con tim không vướng lệ sầu.
Em giọt sương trên đầu ngọn cỏ,
Ôm vô thường tỉnh mộng từng cơn.
Nếu phân thân em là mây trắng,
Nếu dòng sông làm bạn con đò.
Tìm đâu ra tình thương vĩnh cữu,
của Chư Phật giữa sóng trùng khơi.
Thân phận em chỉ là hạt bụi,
Hạt bụi nào không hóa đôi nơi,
Em vẫn em trong từng phút mọn,
Hạt tiền thân hoa trái ngọt thơm,
Trong sa mạc, màu xanh đã rụng,
Dưới lòng sâu suối vẫn trong dòng.
|
|