Hình ảnh thân thương của Bồ Tát Quán Thế Âm suốt trong chiều dài lịch sử của nhân loại đã để lại trong lòng người dân niềm tôn kính, thương yêu. Vì hạnh nguyện lợi tha, cứu giúp chúng sanh gặp đau khổ, Bồ Tát Quán Thế Âm hóa hiện trăm ngàn ức thân ở khắp nơi trong cõi Ta Bà để lắng nghe tiếng nói từ cõi lòng của chúng sanh và tìm cách ban vui, cứu khổ:
" Quán Thế Âm, Quan Thế Âm
Mẹ hiền-Bồ Tát, muôn phần yêu thương
Chúng sanh còn lắm buồn vương
Cam lồ Mẹ tưới-mười phương an lành
Trong mỗi người Phật tử chúng ta, chắc không ai lại không một lần cảm nhận được vòng tay mở rộng của Ngài trước những đau thương của cuộc đời, tiếp thêm nguồn sinh khí để đôi chân chúng ta vững mạnh vượt qua những tai ương, hoạn nạn của đời sống.
Chính vì sự linh ứng cùng với bổn hạnh rộng lớn của Ngài mà hầu hết các chùa, tịnh thất v...v đều tôn trí một thánh tượng Quán Âm trước cổng chùa để bá tánh thập phương tìm về dưới chân Ngài, ước mong tìm được nguồn cảm thông, sẻ chia làm vơi dịu những nỗi khổ, niềm đau.
Nhờ tâm nguyện thiết tha của Đại Đức trụ trì Thích Quảng Lợi, cùng sự ủng hộ của Thiện nam, Tín nữ Phật tử xa gần, ngày 4/8/2012 (tức ngày 19/6/Nhâm Thìn),Chùa Ấn Nghiêm (tịnh thất Hoa Linh Thoại cũ) đã long trọng tổ chức buổi lễ an vị tôn tượng Quán Thế Âm. Buổi lễ được tổ chức trong không khí trang nghiêm nhưng không kém phần xúc động, với sự hiện diện của quý thầy, quý sư cô trong câu lạc bộ Hoa Linh Thoại và đông đảo Phật tử chùa Ấn Nghiêm.
Buổi lễ được bắt đầu với vài lời bộc lộ chân thành của Đại Đức Thích Quảng Lợi, và bản nhạc Mẹ Hiền Quán Thế Âm do bé Ngọc An ca đã làm cho bao trái tim người tham dự như lắng xuống, cảm nhận được vòng tay từ ái của Mẹ hiền Quán Âm đang vỗ về, chở che. Thành kính chấp tay trước tôn dung khả kính của Ngài, hình ảnh uy nghiêm của Bồ Tát trong nền áo trắng vươn cao giữa bầu trời xanh trong lành, thi thoảng đôi làn gió nhẹ khẽ rung những cành cây đung đưa phía sau tôn tượng, xung quanh tượng được trang trí rất nhiều những lẵng hoa đẹp. Hình ảnh Ngài hòa lẫn với thiên nhiên chan hòa làm cho lòng người đến đây như vơi đi bao ưu tư, sầu muộn. Phía đâu đó có tiếng nấc nghẹn vì không kiềm chế được cảm xúc chân thành của mình.
Cũng trong ngày vui này, 100 phần quà, mỗi món trị giá 150.000 đồng (tổng cộng là 15.000.000) được Đại đức Thích Quảng Lợi chuyển tới những gia đình khó khăn trong địa phương. Lòng từ bi của Bồ Tát đang được tưới tẩm vào mỗi người con Phật, như Thầy Nguyên Hiệp đã chia sẻ: “Khi chúng ta biết yêu thương, cảm thông với nỗi khổ niềm đau của người khác và đưa tay giúp họ vượt qua những chướng ngại đó, khi ấy ta là một vị Phật Quán Âm”.
Sau chương trình nghi lễ, Phật tử đã được ngồi thân mật bên nhau thưởng thức những món chay đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn. Trên khuôn mặt mỗi người, ẩn hiện những niềm hỷ lạc vô biên.
Bài Chơn Thủy, ảnh Quảng Huy