Mẹ mua cho con những nỗi niềm
Vui buồn ắt có, muộn phiền ắt không
( Bùi Giáng)
Khi những giọt mưa ngâu đầu mùa rơi xuống trên vạn nẻo đường, khi dãi Ngân Hà vừa đưa tiễn đôi tình nhân trẻ Ngưu Lang- Chức Nữ sau cuộc trùng phùng cũng là lúc khi những người con hiếu quay về tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ trong Mùa Vu Lan Thắng Hội. Đức Thế Tôn đã từng dạy: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”, trong tinh thần ấy Chùa Ấn Nghiêm long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan. Cùng nhờ tấm lòng thương kính của những pháp lữ hữu duyên của thầy trụ trì chùa Ấn Nghiêm như Thầy Nguyên Hiệp, thầy Minh Duyên, thầy Vạn Duyên.. mà buổi lễ đã hoàn mãn trong không khí trang nghiêm, ấm cúng.
Giữa tiết trời tháng bảy, lất phất đôi giọt mưa thu cùng những làn gió dịu nhẹ thổi vào lòng người những nỗi niềm của nhịp điệu thời gian giữa hai miền quá khứ và hiện tại. Nếu so với Lễ Vu Lan ở những chùa lớn, buổi lễ Vu Lan tại Chùa Ấn Nghiêm không náo nhiệt cho lắm nhưng những Phật tử đến tham dự buổi lễ là người con Phật đang thiết tha với sự nghiệp hộ trì Phật pháp, bởi chùa Ấn Nghiêm tọa lạc trong một vùng hẻo lánh cách trung tâm thành phố gần một giờ đi xe máy. Nhìn những tấm phong bì của những Phật tử dâng lên cúng dường Chư Tôn Thiền Đức, tôi hiểu đó chính là mồ hôi nước mắt của bao tháng ngày lam lũ giữa chợ đời. Nụ cười của ai đó chợt nở trên môi vì niềm hy vọng cho tương lai của Phật pháp…
Những đóa hoa hồng được trân trọng cài lên áo ai kia vì hạnh phúc còn mẹ, cũng xin sẻ chia với những ai đang cài lên áo nụ bạch hồng… Mẹ ơi! Cài lên áo nụ hồng đỏ thắm, con cảm ơn vì mẹ vẫn còn đó để cho con được nhìn thấy nụ cười từ ái bao dung của mẹ khi con lầm lỡ. Cảm ơn mẹ vì đã mạnh khỏe để con còn diễm phúc còn mẹ. Cài lên áo nụ bạch hồng! Mẹ ơi! Con thấy dáng mẹ trong con, vỗ về chở che trên suốt đoạn đường đời. Có lẽ, nghi thức cài hoa hồng là khoảng lặng để những người con hiếu đem thân tâm mình hòa quyện vào nhịp đập tâm linh của mẹ. Cũng là giây phút để những người con lỡ trót lầm lỡ nhìn lại lỗi lầm của mình đối với mẹ để sửa đổi, làm mới lại bản thân.
Tâm nguyện của một vị sư trẻ dấn thân phụng sự cuộc đời của Thầy trụ trì, cùng với sự nhiệt tâm nhiệt thành của những bàn tay thân ái đã để lại nơi xứ sở Bình Chánh những chân tình không thể quên. Nguyện cầu Chùa Ấn Nghiêm mãi là chốn tâm linh cho những người Phật tử tại huyện nhà.
Tin : Chơn Thủy, Ảnh: Đỗ Thanh