Vào lúc 15h ngày 30/9/2012 (nhằm ngày 15/8 Nhâm Thìn) chùa Ấn Nghiêm đã tổ chức lễ hội trăng rằm cho các em thiếu nhi tại Xã Vĩnh Lộc A– Huyện Bình Chánh.
Đến tham dự có Đại đức Thích Nguyên Huệ, SC.TN Quảng Hương, SC.TN Chơn Thủy cùng quý Phật tử mạnh thường quân đã ủng hộ 350 phần quà cho các em thiếu nhi, trị giá mỗi phầnquà hơn một trăm ngàn đồng.
Cũng nhân dịp tết Trung thunày, CLB Hoa Linh Thoại tổ chức phát thưởng cho các em thanh thiếu nhi đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập giáo lý Phật Đà, và tiếng Anh lớp học tình thương tại chùa Ấn Nghiêm. Phần thưởng gồm có: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải khuyến khích.
Những món quà thân thương được trao đến tay các em trong không gian thật ấm áp tình người, bên ngoài bầu trời lác đác những giọt mưa, cái se se lạnh của những ngày mưa Sài thành đã được sưởi ấm bởi những bàn tay nhân ái.
Trong lễ hội trung thu tại chùa Ấn Nghiêm, chúng tôi đã có dịp hội ngộ với những tấm lòng đang hướng về mầm non của xã hội. Thầy Quảng Lợi – Thầy Nguyên Huệ là những tăng sĩ mang tấm lòng đại sĩ, đi trên con đường của đức Thế Tôn, nguyện đem lý tưởng phụng sự dấn thân vào cuộc đời để san sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh. Mạnh thường quân là người con Phật trong hình thức cư sĩ ngày đêm muốn đem ánh sáng Phật pháp đến những vùng đất hẻo lánh. Những bạn trẻ tình nguyện viên của các trường Đại học trong Thành phố Hồ Chí Minh đến chùa Ấn Nghiêm với những cảm xúc khác nhau, nhưng tất cả đều mang đến một hành trang giống nhau đó là sự nhiệt tình và tâm nguyện muốn đem lại tiếng cười cho các thiếu nhi.
Ánh mắt đầy hạnh phúc cùng tiếng cười giòn tan của các em nhỏ đã làm sống lại những kỉ niệm tuổi thơ trong chúng tôi. Có lẽ thế, những người lớn cũng đã không ngần ngại con đường lầy lội của xóm nghèo, mọi người đã cùng với các em rước những chiếc đèn đa dạng về màu sắc, kiểu dáng ra khu di tích lịch sử hỏa tuyến Nữ Dân Công và cùng tham gia những trò chơi do các bạn trẻ tổ chức. Những khúc ca hòa lẫn với tiếng vỗ tay xua đi cái yên lặng ngày thường tại đây. Chúng tôi đang sống trong không khí đầy ắp tình người.
Lễ hội khép lại trong niềm vui không diễn đạt của những người tham dự, nhìn ánh mắt của Thầy Trụ trì tôi hiểu Thầy đang băn khoăn cho một màu Trung Thu mới. Tâm nguyện muốn đem niềm vui và hạnh phúc đến nơi đây đã được Thầy từ từ thực hiện. Ngoài những hoạt động tại địa phương, Thầy cũng đang thành lập Quỹ hỗtrợ và thăm viếng những Tăng Ni, Phật tử (đặc biệt là những thành viên của Câu lạc bộ Hoa Linh Thoại) đang nằm viện. Hi vọng những việc làm của Thầy sẽ góp thêm những hương sắc cho cây nhà Phật Pháp.
Bài Chơn Thủy, ảnh Thanh Thúy