Ngày 16/11/2012 tại chùa Xá Lợi, Tăng Ni sinh viên lớp Ngữ văn – Viện Phật học trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức kỉ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Đến chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Đạt Đạo phó viện trưởng học viện Phật Giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Đồng Bổn người có công làm gạch nối giữa học viện Phật giáo và trường đại học sư phạm. Về phía trường Đại học sư phạm có sự hiện diện của quý Thầy cô giảng viên: Giáo sư Trần Hữu Tá, nhà nghiên cứu Vu Gia, Cô Lê Thu Yến, Thầy Trần Hoàng, Thầy Võ Văn Nam, cô Hoàng Thị Văn và đông đảo Tăng Ni sinh lớp Ngữ Văn – Viện Phật học. Bên cạnh đó những mạnh thường quân góp công cúng dường những bữa cơm trưa vào những ngày cuối tuần cho lớp học cũng đến trong tinh thần từ ái dễ thương.
Được biết Lớp Ngữ Văn – Viện Phật học được khai giảng khóa đầu tiên với hơn 100 Tăng Ni sinh theo học. Lớp học được hình thành dựa trên nguyện vọng muốn khai mở một chân trời tri thức mới dành cho Tăng Ni sinh sau khi tốt nghiệp học viện. Thượng tọa Thích Đồng Bổn – bậc thầy đã cống hiến tâm sức cho sự nghiệp giáo dục Tăng tài luôn băn khoăn cho những ước nguyện của Tăng Ni muốn tiếp tục chinh phục đỉnh cao tri thức, Ngài đã trình bày tâm ước với nhà nghiên cứu Vu Gia –một nhà sư phạm mẫu mực. Nhờ sự nhiệt tâm, nhiệt tình của những bậc Thầy khả kính, lớp học đi vào học tập sau kì thi tuyển sinh khá gắt gao.
Sau gần một năm học tập những Tăng Ni sinh trong lớp Ngữ Văn – Viện Phật học đã để lại những ấn tượng khó phai trong lòng những giảng viên của Trường Đại Học Sư Phạm. Đối với Thầy Cô giảng viên khi đứng trước lớp Ngữ Văn - Viện Phật học cách xưng hô là điều mà Thầy Cô băn khoăn nhất. Đối với Tăng Ni sinh, bước vào môi trường học tập mới cũng có không ít những khó khăn. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy được Thầy Cô giảng viên và Tăng Ni sinh viên bộc bạch rất chân thành trong buổi lễ tri ân. Ngày lễ tri ân hôm nay đã gắn kết cái tình cái nghĩa giữa giảng viên và sinh viên, giúp cho mọi người hiểu và cảm thông với nhau.
Giáo sư Trần Hữu Tá đã chia sẻ, hơn 54 năm đứng trên bục giảng với 52 năm tham dự ngày hội nhà giáo nhưng có lẽ, ngày hôm nay là ngày ấn tượng nhất trong cuộc đời của ông. Những lời chia sẻ chân thành ấy đã để lại nhiều dư âm cho những người đến tham dự.
Những bản nhạc kể về công ơn Thầy Cô do chính những Tăng Ni sinh trình bày đã làm không khí buổi lễ thêm phần hấp dẫn. Có thể nói, buổi lễ tri ân ngày nhà giáo do những Tăng Ni sinh viên lớp Ngữ Văn – Viện Phật học tổ chức đã thành công tốt đẹp không những thế chính ngày hôm nay Tăng Ni sinh đã làm thay đổi cách nhìn của quý thầy cô giảng viên về hình ảnh người tu sĩ . Họ chính là những người đã từ bỏ cuộc sống tầm thường của thế gian đi trên con đường của Đức Thích Ca và đang thực hạnh hạnh nguyện dấn thân đem nguồn an vui cho tha nhân. Trên con đường ấy, những vị tu sĩ trẻ cần phải chinh phục đỉnh cao tri thức vì rằng nhân loại ngày một đang tiến xa hơn trong sự nghiệp hiện đại hóa.
Buổi lễ kết thúc bằng một bữa tiệc buffet chay thân mật, những món ăn chay được chế tác từ những đôi bàn tay khéo léo của Tăng Ni sinh, những nụ cười hoan hỉ, những cái nhìn từ ái trao nhau. Nhìn thế để biết buổi lễ đã thành công mĩ mãn như thế nào.
Sau đây là hình ảnh buổi lễ:
Bài: Chơn Thủy, ảnh: Liên Trang