Vào lúc 15 giờ, ngày 19/1/2013 (nhằm ngày 8/12/Nhâm Thìn) tại Chùa Ấn Nghiêm đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Phật Thành Đạo, tổng kết cuối năm của CLB Hoa Linh Thoại và trao tặng học bổng cho Tăng Ni sinh viên.
Buổi lễ có Đại đức Thích Quảng Lợi – Trụ trì chùa Ấn Nghiêm - Chủ nhiệm CLB Hoa Linh Thoại, và sự hiện diện của Chư Tăng Ni cùng quý Phật tử cũng vân tập về tham dự lễ.
Trong ngôi chùa nhỏ bé ngụ tại huyện Bình Chánh, những người con Phật bằng cả trái tim và tấm lòng một lòng hướng về hình ảnh Đức Thế Tôn, người đã khai mở đạo giải thoát cho nhân loại.
Phật như vầng trăng mát
Đi ngang trời thái không
Hồ tâm chúng sanh lặng
Trăng hiện bóng trong ngần
Là người con Phật, đang đi trên con đường giải thoát không ai lại không nhớ đến ngày này, giây phút Đức Thế Tôn chiến thắng được nội ma và ngoại ma thành bậc Chánh Đẳng Giác, mở ra một chân trời mới cho loài người. Từ đó những người có giai cấp thấp bắt đầu tìm được cho mình hướng đi mới, vai trò của người phụ nữ được khẳng định trong một xã hội Ấn Độ vốn đầy sự bất công, kỳ thị.
Nếu như Ngày thái tử Tất Đạt Đa đản sanh là ngày nhân loại đón chào một vĩ nhân xuất hiện thì ngày Thế Tôn thành đạo là ngày chúng ta hân hoan đón nhận những chân lý đưa con người đến bến bờ hạnh phúc. Kỉ niệm ngày Thế Tôn thành đạo, nhân loại hướng về những giá trị tâm linh cao quý, là cơ hội chúng ta nhìn lại bản tâm mình, sửa chữa những lầm lỗi của một năm qua.
Buổi lễ tổ chức giản đơn trong khuôn viên nhỏ bé của ngôi chùaẤn Nghiêm, nhưng đó là những phút giây lắng đọng nhất của tâm hồn. Những đóa hoa thành kính dâng lên Thế Tôn trong niềm kính yêu vô hạn. Buổi lễ kết thúc với chương trình tổng kết công tác Phật sự của Câu lạc bộ Hoa Linh Thoại và trao tặng10 suất học bổng Quý 1 năm 2013 cho Tăng Ni sinh viên, trị giá mỗi suất 1,5 triệu đồng.
Được biết trong năm qua dưới sự hỗtrợ của những mạnh thường quân, đặc biệt là Công ty Nam Việt, đại diện là Đạo hữu Kevin Hiếu, Câu lạc bộ đã đem ánh sáng Đạo pháp đến nhiều người thông qua các lớp giáo lí tại chùa, chia sẻ được với nhiều mảnh đời bất hạnh bằng việc xây nhà tình thương và hỗ trợ kinh phí học tập cho những sinh viên nghèo.
Buổi lễ kết thúc với ánh mắt yêu thương, nụ cười hoan hỉ nở trên môi của mỗi người con Phật vì những thành tựu năm qua của Câu lạc bộ. Hy vọng trong năm Quý Tị Câu lạc bộ sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn.
Bài Chơn Thủy, ảnh Nguyên Thanh