Một lần nữa, Những người con Phật trên khắp thế giới cùng hướng về vùng đất Thánh, vườn Lâm Tỳ Ni là nơi Thánh Mẫu Ma Da đản sinh cho loài người bậc vĩ nhân anh kiệt, là bậc xoay chuyển mọi quan niệm lạc hậu về thần thánh ngự trị loài người và tiên phong trong vấn đề bình đẳng nam nữ. Đó là Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, vị cha lành mang ánh sáng trí tuệ đến cho nhân loại.
Hòa chung niềm hân hoan đó, vào lúc 9h sáng ngày 24/5/2013 nhằm ngày15 tháng 4 năm Quý Tỵ. Tại Đạo Tràng chùa Ấn Nghiêm thuộc Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh TP Hồ Chí Minh, ĐĐ Thích Quảng Lợi trụ trì tự viện và quý Thầy Cô trong CLB Hoa Linh Thoại đã trang nghiêm tổ chức trọng thể lễ Phật Đản và Lễ truyền Tam Quy - Ngũ giới cho hàng cư sĩ tại gia.
Buổi Lễ Tắm Phật diễn ra rất trang trọng và ấm áp trong tình thân hữu, sau nghi thức niêm hương bạch Phật thị hiện cõi ta bà, cả đạo tràng vang lên lời kinh Khánh Đản mừng Đấng Thế Tôn vì lợi ích của Trời, Người mà giáng hạ trần gian. Tiếp theo chương trình là hình ảnh xúc động với nghi thức truyền Tam Quy - Ngũ Giới của ĐĐ Thích Quản Lợi dành cho các bạn trẻ là thành viên mới gia nhập vào CLB Hoa Linh Thoại, đây là sự khẳng định niềm tin chánh pháp vào vị thầy đầy khả kính của các bạn.
Ấn Nghiêm là một ngôi chùa nằm sâu hun hút cuối đường Nữ Dân Công ở vùng ngoại thành hẻo lánh, nơi người dân còn bận bịu với cuộc sống mưu sinh hằng ngày, ánh sáng giáo lý đạo Phật còn gặp nhiều khó khăn để truyền tải đến. ĐĐ Thích Quảng Lợi luôn canh cánh bên lòng cần làm một điều gì đó nhằm chia sẽ niềm vui Phật Pháp với bà con quê mình, đó là lý do Thầy phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử về cuộc đời Đức Phật đến với bà con phật tử nơi đây.
Buổi chiều cùng ngày cuộc thi giáo lý diễn ra đầy sôi nổi và hào hứng của các thành viên phật tử trong CLB Hoa Linh Thoại. Qua cuộc thi này, giáo lý Phật Giáo đến thật gần hơn vào cuộc sống, mang đến lợi ích thiết thực cho người phật tử, ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống hàng ngày để người con Phật tìm đến sự an lạc hạnh phúc thật sự thông qua việc tu học giáo lý lời Phật dạy.
Cuộc thi nào cũng có người thắng người thua, nhưng đến với cuộc thi này, mọi thành viên đều vui vẻ hào hứng trả lời nhanh và trợ giúp khi đồng đội mình không giải đáp được câu hỏi . Bởi mọi người đều hiểu rằng chiến thắng chính mình mới là chiến thắng vinh quang nhất. Vì vậy tất cả đều nở những nụ cười hoan hỷ, không quan tâm đến sự thắng thua.
Kết thúc cuộc thi là những phần quà nho nhỏ dành cho hai đội, tuy không nhiều nhưng tất cả đã gói gọn tấm lòng của vị Thầy vùng quê nghèo.
Mặc dù bộn bề lo toan Phật sự, nhưng trong lòng ĐĐ Thích Quảng Lợi như được nhẹ đi khi nhìn thấy các bạn trẻ hân hoan ra về với niềm vui an lạc. Thầy chia sẻ: “ Mình cầu cho mọi người được bớt khổ ”, có một sự chân chất, giản dị phía sau câu nói của người Tu Sĩ trẻ này khi muốn dấn thân hoằng truyền chánh pháp.
































Bài: Minh Tâm; Ảnh: Liên Huỳnh