Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
02:46, Sunday.May 25 2025
Tiền Giang: Đại lễ Vu lan tại Ni viện Tịnh Nghiêm
 

Để hướng về ngày Lễ thiêng liêng của mùa Vu lan Báo hiếu, trên mọi miền đất nước những người con Phật, sáng ngày 07/08/2013 (nhằm 01-07-Quý Tỵ), Đạo Tràng Pháp Hoa - Ni Viện Tịnh Nghiêm (ấp Mỹ An - xã Mỹ Phong - thành phố Mỹ Tho)long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo hiếu – Dâng Y Ca Sa trong niềm xúc cảm bồi hồi của hàng trăm tín Chúng, Phật tử gần xa từ khắp nơi tụ hội về.

 

Để hướng về ngày Lễ thiêng liêng của mùa Vu lan Báo hiếu, trên mọi miền đất nước những người con Phật, sáng ngày 07/08/2013 (nhằm 01-07-Quý Tỵ), Đạo Tràng Pháp Hoa - Ni Viện Tịnh Nghiêm (ấp Mỹ An - xã Mỹ Phong - thành phố Mỹ Tho)long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo hiếu – Dâng Y Ca Sa trong niềm xúc cảm bồi hồi của hàng trăm tín Chúng, Phật tử gần xa từ khắp nơi tụ hội về.

Buổi lễ dưới sự chứng minh của Chư tôn Giáo phẩm Ban Chứng Minh; Chư tôn đức thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Chư tôn đức BTS PG các Huyện, Thị xã, Thành phố; Chư tôn đức Ni thuộc Phan Ban Đặc Trách Ni Giới tỉnh Tiền Giang và Chư tôn đức Ni gồm các Ni trưởng, các Ni sư,cùng Chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh.

Đúng  8 giờ, Chư tôn đức Tăng Ni quang lâm chứng minh, trang nghiêm buổi lễ. Sau phần tuyên bố lý do là nghi thức dâng hoa cúng dường do các em Đạo tràng Pháp Hoa Chúng Long Nữ thể hiện.

Kế đến, NS TN Tịnh Hạnh - Đại diện cho Ni chúng Ni Viện Tịnh Nghiêm – Điểm cấm túc an cư tại chỗ dâng lời tác bạch chúc mừng khánh tuế Chư tôn đức Tăng Ni sau 3 tháng An cư Kiết hạ viên mãn.

Ngay sau đó là nghi thức “Hoa hồng cài áo”. Mọi người tham gia cùng lắng lòng hướng về cha mẹ mình, dù còn hay mất, để thành kính tri ân. Từng hàng Phật tử trong tiếng nhạc tha thiết và sâu lắng của bài hát “Bông hồng cài áo”, “Ơn nghĩa sanh thành”, “Lòng mẹ” mà trang nghiêm từng bước hướng về Lễ đài, thành kính cài lên Ca-sa của Chư tôn đức những đóa hoa hồng vàng biểu trưng cho tình thương thoát tục.

Tiếp theo, Sư cô TN Tịnh Thủy đọc lời hoài niệm Vu Lan trong không khí thật trang nghiêm, ý nghĩa và nhiều xúc động. Qua đó nhắc nhở mọi người hãy tỉnh thức giữa những hư danh, vô thường, mong manh của kiếp người mà quay về với cái thường hằng, vĩnh cửu là tình thương của cha mẹ để tri ân và báo ân, trong đó nhấn mạnh "Người Phật tử hiếu đạo từng bước chu toàn, cũng có nghĩa là hạnh phước của đức Như Lai từng bước trang nghiêm mỹ mãn. Tâm hiếu ấy chính là tâm Phật, hạnh hiếu ấy chính là hạnh phước của đức Từ tôn. Người sống trọn vẹn hiếu tâm, chẳng những độ được Mẹ Cha, mà còn có thể cứu giúp lục đại tôn thân quyến thuộc, và thậm chí có thể cứu độ muôn loài trong cõi ta bà đau khổ...

Trong mùa báo hiếu báo ân, chúng ta hãy tập tu theo gương hiếu muôn đời của tôn giả Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Như thế, mùa Vu Lan sẽ không còn là Lễ hội của những cõi lòng bâng khuâng, của những trái tim úa sầu vì mất đi nguồn suối tình thương của cha và mẹ. Mà đây chính là lễ hội văn hóa tình người, là mùa vui của những người con hiền cháu thảo theo nhân duyên báo đáp chút phần thâm ân sâu nặng của hai đấng sanh thành".

Nhân dịp này, TT Thích Giác Nhân - Trưởng Ban Hoằng Pháp tỉnh Tiền Giang  thay mặt Chư tôn đức Chứng minh ban đạo từ. Thượng tọa đãsách ấn toàn thể Ni chúng Tịnh Nghiêm cố gắng nỗ lực tu hành, hoằng pháp lợi sanh và làm nhiều Phật sự tốt hơn nữa nhằm trang nghiêm Giáo hội, đồng thời góp phần xây dựng đất nước theo tinh thần của đạo Phật. Ngoài ra, Thượng tọa cũngtán thán việc làm đầy ý nghĩa, thiêng liêng của hàng Phật tử cùng hướng về mùa hiếu hạnh dành cho hai đấng sanh thành dưỡng dục, vànhắc nhỡ Phật tử tinh tấn tu học, trau dồi giới hạnh để có được sự thành tựu, an lạc trong đời sống hiện tại và tương lai.

Xen kẽ chương trình là tiết mục văn nghệ do các ca sĩ Phật tử trình bày đã để lại nhiều  cảm xúc trong lòng người về tình cha nghĩa mẹ.

Sau cùng là nghi thức dâng y Ca Savà cúng dường Trai Tăng. Trong buổi Lễ, Phật tử Đức Hiệp đọc lời tác bạch theo nghi thức cúng dường Pháp y dâng lên Chư tôn đức Giáo phẩm rất ấn tượng. Không khí buổi Lễ bổng trở nên thiêng liêng, trầm lắng và đầy cảm xúc cho toàn thể đại chúng.

Buổi lễ được kết thúc và như là sự bắt đầu cho mùa Báo hiếu – Báo ân của hàng triệu trái tim hướng về ân cha, nghĩa mẹ.

 

Dưới đây là một số hình ảnh về toàn cảnh Đại Lễ Vu Lan - Dâng Y Ca Sa tại Ni Viện Tịnh Nghiêm trong không khí trang nghiêm, đạo vị:

Hoa Như

Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2025
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này