Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
14:01, Tuesday.June 09 2026
CLB Hoa Linh Thoại và chùa Giác Ngạn chia sẻ nỗi đau cùng đồng bào miền Tây
 
Vừa qua, ngày 13/11/2011, đoàn từ thiện CLB Hoa Linh Thoại đã có chuyến viếng thăm và chia sẻ cùng đồng bào xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với những nỗi đau mất mát bởi thiên tai lũ lụt.

Vừa qua, ngày 13/11/2011, đoàn từ thiện CLB Hoa Linh Thoại đã có chuyến viếng thăm và chia sẻ cùng đồng bào xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với những nỗi đau mất mát bởi thiên tai lũ lụt.

Được biết, chương trình lần này có sự phối hợp cùng chùa Giác Ngạn, Tp.HCM. Tham dự chuyến đi có sự hiện diện của ĐĐ. Thích Quảng Lợi – Chủ nhiệm CLB Hoa Linh Thoại; ĐĐ. Thích Huệ Thông – Trụ trì chùa Giác Ngạn; SC.TN Đức Dung; SC.TN Liên Trang; SC.TN Liên Sáng; Gia đình cô Thúy cùng đông đảo quý vị Phật tử mạnh thường quân đã trợ duyên cho chương trình.

Tiếp đoàn, đại diện chính quyền địa phương có ông Nguyễn Tấn Bửu – Bí thư xã; ông Dương Tấn Lợi – Chủ tịch UBNN; ông Võ Văn Sơn – Chủ tịch MTTQ và bà con xã Phương Thịnh đồng một niềm hân hoan đón nhận sự chia sẻ trong tình thương của người con Phật.

Đại diện CLB Hoa Linh Thoại, Đại đức Thích Quảng Lợi đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến nỗi đau mà người dân miền Tây nói chung và người dân Đồng Tháp nói riêng phải gánh chịu trong những mùa lũ về. Cũng trong dịp này, CLB Hoa Linh Thoại gửi tặng 236 phần quà đến bà con, mỗi phần trị giá 250 ngàn đồng. Đoàn đã đến thăm, chia sẻ và động viên tinh thần từng hộ dân cố gắng vượt qua những khó khăn trước mắt để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp, an lành sau những ngày lũ rút. Miền Trung nước chưa kịp rút thì miền Tây nước đã dâng cao. Nước mắt của người già, trẻ thơ vẫn còn đó, nhìn dòng lũ qua vô tình cuốn trôi đi tất cả của những gì gọi là tảo tần quanh năm. Mất hết! Trắng tay! Lũ đã cuốn đi tất cả nhưng lũ không bao giờ cuốn được tình người của đồng bào ba miền.

Bắc - Trung – Nam vẫn một nhà

Việt Nam đất mẹ ruột rà có nhau.

Mỗi phần quà không đơn thuần chỉ có tịnh tài tịnh vật mà đó còn là gói trọn cả tình thương chia sẻ cho nhau, tình thương ấm áp của người con Phật, tình thương ấy chứa đựng sự vươn lên, không cam chịu, ý chí, không khuất phục dù hằng năm lũ vẫn về nơi đây.

Ánh sáng ấm áp của đất trời, của tình người, ánh sáng của Phật Pháp vẫn lan tỏa khắp nơi. Ánh sáng của tình thương và sự hiểu biết cùng nghị lực vượt qua mọi khổ đau. Chia tay bà con, Đại đức Thích Quảng Lợi cùng chư vị Phật tử ngậm ngùi chắp tay xin được gửi năng lượng bình an đến đồng bào bằng tình thương chân thật không phân biệt.

 Chuyến đi được tổ chức thành tựu viên mãn. Nhưng thành công không phải tự nhiên mà có nếu không có sự đồng tâm, đồng lòng, đồng thuận của từng thành viên. Xin tri ân quý chư Tôn đức cùng quý vị Phật tử mạnh thường quân đã trợ duyên cho đồng bào miền Tây trong chương trình lần này.


STT

NHÓM, HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

HIỆN VẬT

TỊNH TÀI

1

CLB Hoa Linh Thoại

TP.HCM

100 lon sữa bò

25.000.000 đồng

2

Chùa Giác Ngạn

TP.HCM

 

5.100.000 đồng

3

Nhóm San Sẻ Tình Thương

TP.HCM

4 thùng bánh

4.700.000 đồng

4

Nhóm gia đình cô Thuý

TP.HCM

60 kg gạo

23.540.000 đồng

 Dù hàng năm lũ vẫn dâng, Hoa Linh Thoại vẫn nở!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài Ánh Vy ảnh Liên Trang

Các bài viết phản hồi
Thật là may mắn khi con được bạn Start2404 rủ đi cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở Đồng Tháp cùng với CLB Hoa Linh Thoại.Khi đến đây con rất bất ngờ trước cảnh đồng nước mênh mông bát ngát mà tưởng chừng như mình đang lạc vào vùng biển nào đó.người dân nơi đây ai cũng có vẻ mệt mỏi và hốc hác vì phải lo chạy từng miếng cơm,manh áo đơn giản vì cơn lũ ác độc kia đã phá tan tành những tài sản mà họ có thế nhưng khi nhận được những phần quà dù rất nhỏ của CLB Hoa Linh Thoại,nhận được sự động viên an ủi của các thầy các cô dường như trong ánh mắt của họ ai cũng ánh lên sự vui tươi và niềm hạnh phúc vì nỗi khổ của mình được sự san sẻ và chia sớt.Riêng bản thân con,một phần do đường từ Cần Thơ xuống xã Phương Thịnh khá là xa,một phần phụ mọi người phát quà nên cảm thấy hơi mệt nhưng thực sự con thấy rất là vui,được gặp rất nhiều người,được trò chuyện cùng với sư thầy Thích Quảng Lợi,sư thầy Thích Huệ Thông,sư cô Liên Trang,Liên Sáng và sư cô Đức Dung.Ai cũng vui vẻ và hòa đồng.Con còn chụp nhiều ảnh lưu niệm lại với thầy cô để vể khoe với các bạn con nữa.Con hy vọng lần sau nếu có dịp con cũng sẽ tham gia nhiều chuyến đi bổ ích như thế nữa Thanh Dung-Thành viên quán cơm 2000 Cần Thơ
ngoc nguyen (lamtrinh_duong@yahoo.com)
Con cung la dan mien tay,nen rat hieu khi lu ve thi nguoi dan o day cuc kho nhu the nao.Nen con rat cam dong truoc viec lam cua tap the CLB Hoa Linh Thoai cung tat ca manh thuong quan.Thiet nghi day la 1 viec lam rat thiet thuc de vuc day tinh than cua ba con sau bao ngay vat va voi lu.Con mong CLB cua minh se co nhieu chuyen di am ap tinh nguoi.
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này