Vào những ngày cuối năm ai cũng bận rộn công việc để chuẩn bị đón năm mới, xuân Giáp Ngọ. Đối với những người dân nghèo, tết đến là một cái lo lớn, bởi không biết lấy tiền đâu mà ăn tết.
Hiểu và thương cho những già đình có hoàn cảnh khó khăn, Đại Đức Thích Quảng Lợi kêu gọi quý Phật tử, các nhà hảo tâm cùng nhau chia sẻ với bà con nghèo tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Vào ngày 20/1/2014, tại chùa Ấn Nghiêm, CLB Hoa Linh Thoại trao tặng 36 phần quà, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng (bao thư 200.000đ tiền mặt, quà 100.000 đ) cho những gia đình thuộc diện chính sách có hoàn cảnh khó khăn và các hộ nghèo trong xã Vĩnh Lộc A. Món quà tuy đơn sơ nhỏ bé nhưng gói trọn tấm lòng của tất cả Thầy Cô và phật tử gởi đến bà con với ước mong mọi người đều được đón xuân vui vẻ và ấm áp.
Thật bất ngờ và xúc động khi trong những người đến nhận quà giơ tay xin phát biểu, “Chúng tôi là những người dân nghèo, có cuộc sống khó khăn, nhưng từ khi Thầy Quảng Lợi về đây đã chia sẻ với chúng tôi rất nhiều. Nói thật mỗi lần đến nhận quà, chúng tôi muốn nói lời cám ơn thầy nhiều lắm nhưng chỉ biết để trong lòng. Hôm nay đại diện bà con nơi đây, chúng tôi xin gởi lời cầu chúc quý Thầy, quý Sư cô sức khỏe và làm những việc ích lợi cho dân.”
Khi mang sứ mệnh “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự” thì những Tăng Ni, Phật tử chúng tôi nguyện dốc hết sức mình phụng sự chúng sanh như cúng dường chư Phật. Xin cầu chúc cho mọi người dù người sang hay nghèo khó đều có một mùa Xuân tràn đầy hạnh phúc.
Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được:












Bài Liên Trang; Ản h : Giác Hạnh Châu