|
Dừng chân
Ta đứng lặng nhìn bao người hối hả
Chen chúc nhau xuôi ngược giữa dòng đời
Bao âu lo và phiền muộn rã rời
Đang mải miết tìm vui nơi bến lạ
Đã quá đủ những tháng ngày sa đọa
Đã qua rồi những ước vọng mù khơi
Chân quay cuồng theo nhịp sống đầy vơi
Tâm rong ruổi ngựa non miền hoang dã
Chân bước nhẹ trên đồi non cỏ lá
Thời gian trôi chầm chậm giữa mênh mông
Lá thu bay theo gió núi bềnh bồng
Nghe đâu đó tiếng chuông chiều ngân vọng
Tâm tỉnh thức như dịu dàng lắng đọng
Chân ngập ngừng ngưng bước giữa hư không
Tuệ Minh Thái
|