Ý thơ của Đại Đức THÍCH NHƯ HOẰNG, trụ trì chùa Sắc Tứ Thiên Tứ (Đại Đức Thích Tâm Mẫn cúng dường viên xá lợi não Đức Phật Thích Ca cho chùa Thiên Tứ ngày 17/09/2009)
Đê đầu đảnh lễ Phật Đà
Thánh địa Núi Đất được mà lộc xưa
Xá lợi não lại đến chùa
Sắc Tứ Thiên Tứ cũng vừa giờ đây
Nhuận Hải hộ trì cho Thầy
Tâm Mẫn hạnh nguyện đủ đầy cơ duyên
Tu hạnh đầu là lời nguyền
Nhất bộ nhất bái ba miền Bắc Nam
Xuất thân Hoằng Pháp thân an
Đầu năm Kỷ Sửu chỉnh trang tiến hành
Tịnh tâm Phật độ lòng thành
Ngày đi đêm nghỉ rõ rành đâu ngoa
Đường xa vạn dặm quá xa
Đi được tám tháng đến mà Nha Trang
Khánh Hoà duyên hải danh vang
Có nhiều thắng tích huy hoàng giờ đây
Ninh Hoà Đất Phật lâu nay
Tam tổ Núi Ðất giờ này viên dung
Thiên tứ, Thiên Lộc bi hùng
Đạo Minh tháp Tổ ung dung toạ thiền
Thiệt Thể vị tổ đầu tiên
Bồ tát Quảng Đức đuốc thiêng sáng loà
Quả tim bất diệt vang xa
Sử lưu truyền tụng rõ mà xưa nay
Còn hai vị nữa có đây
Hưng Từ - Viên Chiếu đủ đầy nào ngoa
Lược qua Tâm Mẫn chính thầy
Tinh thần vị pháp có thừa cơ duyên
Nhất bộ nhất bái ưu tiên
Dừng chân Núi Đất linh thiêng thuở nào
Động lòng thánh địa nơi này
Thâm u cùng cốc cỏ cây lan tràn
Rừng cây xanh mát bồi hoàn
Như Hoằng ươm giống toàn trồng cây
Nguyện thầy tâm mẫn tràn đầy
Phát cây dẩy cỏ nơi đầy Thánh linh
Dù cho khó khổ cố tình
Giữ tròn hạnh nguyện nhẫn vinh lục hoà
Bà con Phật tử xót xa
Động lòng trắc ẩn tham gia phát rừng
Công lao gian khổ không dừng
Cúng dường chư Phật và dâng ngọc lành
Một viên xá lợi tinh anh
Nằm trong tháp bảo trong lành lưu ly
Như Hoằng đón nhận tường tri
Đê đầu lễ Phật hỷ vì vững tin
Ngọc xá lợi Phật đẹp xinh
Đó là báu vật hồi sinh tu trì
Chùa xưa toả sáng sử ghi
Rất đông Phật tử từ bi liền về
Cảnh quang nhộn nhịp bộn bề
Tiếng đồn Tâm Mẫn thầy về nơi đây
Cầu xin Năm Tổ độ thầy
Hiển linh Phật Tổ hộ nay đường dài
Bắc Hà, Thiên Trúc vãng lai
Trúc Lâm Yên Tử ngày mai dặm trường
Lòng thầy vượt núi mây ngàn
Chúng con vái lạy phước an đạo tràng
Lời thơ mừng rỡ vội vàng
Thiên Tứ xá lợi, ngọc hoàn tinh anh
Nguyện cầu quốc thái dân sinh
Hoà bình Tổ quốc thanh bình non sông
Tâm Mẫn ước nguyện thành công
Hoằng Pháp-Thiên Tứ chí mong nguyện cầu.
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát