|
(Kính dâng Giác linh Vạn Hạnh thiền sư,
nhân 1000 năm Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội)
Ta hẹn về thăm chốn cũ
Thăng Long ngàn năm lịch sử huy hoàng
Bao đêm thao thức ngỡ ngàng
Cha ông tạo dựng trang vàng sử xanh.
Nhớ thủa Thiền sư Vạn Hạnh
Khai quốc công thần hưng thạnh non sông
Kế thừa dòng giống Tiên Rồng
Dời đô lập nghiệp Thăng Long đô thành
Thăng trầm lịch sử xoay vần
Hào quang quá khứ lùi dần đêm đen
Hỡi ai khơi sáng ngọn đèn
Soi rõ nguồn cội trên nền sử thiêng!
Lý Công Uẩn từ cửa Thiền
Dân tộc, Phật giáo nối liền chẳng xa
Sao nỡ nhìn cảnh nước nhà
Mây đen bao phủ, phong ba nhấn chìm
Lên ngôi Ngài lại đi tìm
Một vùng linh địa thấy hình rồng bay
Thế hệ sau, bao người hay!
Thiền sư Vạn Hạnh đã bày giúp vua
Phải chăng Ngài ở chốn chùa?
Hay kinh đô cũ đã xua tan rồi!
Thăng Long ơi! Thời gian trôi
Cớ sao nằm dưới đất bồi phù sa
Cho dân tộc phải xót xa
Quên đi quá khứ nước nhà vàng son!
Dẫu hoàng hôn xuống đầu non
Nhưng người thuở ấy vẫn còn lưu danh
Tháp Rùa rêu phủ bao quanh
Hồ Gươm đọng lại sử xanh ngàn đời
Thời gian vật đổi sao dời
Vẫn soi sáng mãi khung trời Việt Nam.
|