|
Lác đác chim bay về tổ ấm
Sương pha màu nắng nhạt phai dần
Tiếng chuông chánh niệm vang trong gió
Tôi đã ung dung rảo bước chân
Bên phía trời tây lòa ánh chớp
Xa xa sấm sét nổ ầm ì
Bụi trần gió cuốn bay mù mịt
Không thể ngăn đường cản lối đi
Nhớ lời cha dạy làm phương tiện
Mượn ý mẹ hiền đốt đuốc soi
Đích đến gần xa hay sớm muộn
Đều tùy theo sáu cánh hoa mai
Gặp núi tôi vòng theo mép núi
Không đò, làm lấy chiếc bè sang
Nơi nào lồi lõm thì san lấp
Lùm bụi chông gai tự phát hoang
Khỏe khoắn lên đường, mệt nghỉ ngơi
Ngủ nghê, ăn mặc khác chi đời
Sang hèn, ngon dở không phân biệt
Sẽ được an vui, được thảnh thơi.
Lạnh lẽo đốt than lên sưởi ấm
Nóng oi xuống tắm nước hồ ao
Mua vui bên chén trà chung rượu
Sầu muộn nhìn trời nhẩm đếm sao
Tôi nghe trong mỗi bước chân tôi
Vang tiếng chân đi của mọi người
Thấy dấu chân tôi trên vách núi
Và giòng sông bac nhẹ nhàng trôi.
|