|
Dáng cọ quê hương
Đấy là tay mẹ em ơi
Tảo tần vá lại khoảng trời xót xa
Phận nghèo như hạt mưa sa
Dòng trong dòng đục biết là về đâu
Giông bão trải, nắng dãi dầu
Vượt bao gian khổ bể dâu thăng trầm
Khổ đau nuốt chịu âm thầm
Dành cho con được mười phân bù chì
Gồng mình nâng bước con đi
Nâng niu chập chững đến khi dặm trường
Đường dài rợp bóng Thái Sơn
Mãi thơm ngọt mát suối nguồn ban mai
Con đi biển rộng sông dài
Hành trang mang nặng những lời mẹ ru
Trải muôn xuân hạ đông thu
Kiễng chân mẹ dõi mịt mù sông quê
Mong con thành đạt trở về
Cọ thêm biếc lá, đất quê mặn mòi
Mẹ của con - Việt Nam ơi
Mẹ là Đất nước biển trời trong con
Trần Vân Hạc
|