|
Hồn thiêng Trống Đồng
Đấy là linh khí nước nhà
Đấy là Trời - Đất, Mẹ - Cha: Lạc Hồng
Là hồn thiêng của non sông
Bốn ngàn năm rạng dáng Rồng Thăng Long
Muôn dân mãi mãi vững lòng:
Chữ Tâm, chữ Đức, biết không hận thù
Hiểu tạo hóa, tỏ bốn mùa
Xem trăng sao biết nắng mưa cấy cày
Kẻ phản bội, người thẳng ngay
Dạy dân biết chữ từ ngày sơ khai
Hiểu hôm nay, tin ngày mai
Phù dân, trợ nước những ngày gian nan
Kẻ thù dẫu có hung tàn
Nghe tiếng trống dậy sợ tan nát hồn
Chúng thu trống, đúc cột đồng
Mong ta tuyệt diệt mãi không thành người
Nhưng sao đổi được mệnh trời
Nước Nam định phận rạng ngời Thăng Long
Mẹ Việt ơi! Giống Tiên Rồng
Bốn ngàn năm tiếng Trống Đồng mãi ngân
Trần Vân Hạc
|