Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
|
|
| Thơ |
[Trở về] |
| Mai này |
| Tác giả : Hoa Tâm - Cập nhật : 23/10/2009 - Đã xem : 12,534 lần |
Lỡ ngày mai này anh có xa em .
Trời ngả nghiêng và trái đất biết thiền .
Câu niệm Di Đà dẫu là huyền bí .
Anh cũng bằng lòng một chữ : thiện duyên .
Dẫu mai này anh bị lạc bóng đêm
Chỉ xin em hãy ngồi lại bên thềm ..
Dưới bóng trăng, em ngân nga nhịp phách .
Ngợi ca đời- mãi là chốn bình yên .
Dẫu đời nghèo còn lắm cảnh truân chuyên.
Lợi và danh đeo bám một đời thiền
Chỉ cần em cười , môi son rạng rỡ ..
Sưỡi ấm lòng anh- ngay giữa nhịp tim .
Có gì đâu khuất tất nỗi âu lo .
Cứ nghe lời ngơ ngẩn anh dặn dò .
Đời rất đẹp thơm tho mùi hoa cúc .
Là bài thơ vần điệu gieo tự do .
Dẫu mai này em muốn ở lại đây .
Anh cười vui , chẳng biết nói năng gì!
Anh thôi hát những lới thơ vụng dại.
Để tự tâm quán chiếu một đường đi ..!
Hoa Tâm
|
| [Trở về] |
|
|
|
|
|
|
|