|
Ngược dòng vất vả biết bao!
Chui rèn ý chí dồi trao tinh thần.
Thời gian biến đối xoay vần,
Hiểu sâu chánh pháp tin cần vượt qua.
Giải thoát đường hãy còn xa
Bình an bước tới ngôi nhà “tình thương”.
Thế gian vốn cảnh vô thường
Phước lành gắng tạo chớ vương vấn lòng.
Cho dù kiếp sống long đong
Sang giàu nghèo khó chữ “không” cũng bằng
Khiêm cung cuối xuống hiểu rằng
Thân phận cát bụi trôi lăn vạn lần,
Sống cho tròn vẹn nghĩa ân
Lòng đầy nhân ái chớ ngần ngại chi,
Mịt mờ nước mắt hoen mi
Nương theo Phật pháp được quỳ bên Cha,
Luân hồi cuốn mãi trôi xa
Quay về tỉnh thức thoát ra nẻo trần.
Si mê lầm lỗi bao lần
Tìm về Thiền định đến gần “tâm không”
Nước thiên gội rửa sạch trong
Chẳng còn tham muốn mỏi mong lụy phiền.
Kệ kinh ngày tháng tinh chuyên
Từ bi nuôi dưỡng bình yên tâm hồn,
Được về nơi chốn Thiền môn
Cho lòng thỏa nguyện đảo cồn mai sau.
|