Lời nói đầu
Nhạn quá trường không
Ảnh trầm hàn thủy
Nhạn vô di tích chi ý
Thủy vô lưu ảnh chi tâm
Đến đi là sự tất yếu, vô thường sinh diệt là lẽ đương nhiên, cuộc đời hành đạo của Ân sư Thích Ấn Nghiêm đã để lại cho đời rất nhiều dấu ấn và Ân sư đã mãn duyên vào lúc 13 giờ 25 phút ngày 23-03-2005 tức ngày 14 tháng 02 năm Ất Dậu, tại chùa Xuân Thọ.
Ngài đã quảy dép về Tây một cách ung dung, im lặng. Thế mà, người ở lại cứ mãi vấn vương. Nhân ngày tiểu tường của Ân sư, Môn đồ pháp quyến cùng với Pháp lữ gần xa, thực hiện tập Tưởng Niệm nhỏ bé này, để ghi lại những gì của quá khứ mà Ân sư Ấn Nghiêm đã cùng sống, cùng tu với pháp lữ, với bạn bè tri thức trong hơn tám mươi năm giữa cuộc đời ảo mộng. Cũng như ghi lại những công hạnh hoằng pháp, tu trì, suốt một đời niệm Phật vãng sanh và sự nghiệp giáo dục, đào tạo Tăng tài của Ngài đối với Phật giáo Bình Thuận.
Trong niềm kính tiếc sâu xa Ân sư Thích Ấn Nghiêm, chúng tôi cố gắng đem hết sức mình để hoàn thành tập Tưởng Niệm nhỏ này trong thời gian ngắn nhất, dĩ nhiên vẫn còn nhiều thiếu sót. Kính mong chư Tôn đức Tăng-Ni, chư vị trí giả, độc giả niệm tình lượng thứ.
Chúng tôi chân thành cảm tạ.
Phật Lịch: 2549
Bình Thuận, Mạnh Xuân Bính Tuất (2006)
Ban Biên Tập
NXB Tôn Giáo ấn hành năm 2006 |