Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
12:51, Tuesday.September 08 2026
Phật đản về trên đường mòn Hồ Chí Minh
 
Mặc dù nằm ở vùng biên giới xa xôi, cách thành phố Huế hơn 75km, nhưng ở huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên - Huế), không khí đón mừng Phật đản không thua bất cứ một vùng đất nào trên khắp cả nước.


Những ngày này, qua khỏi đèo Hồng Hạ, những lá cờ màu ghi biểu ngữ “Kính mừng Phật đản” nhiều màu sắc xen lẫn hàng ngàn lá cờ Phật giáo và cờ Tổ quốc được giăng hai hàng dài gần 2km chạy dọc theo con đường mòn Hồ Chí Minh cho đến tận niệm Phật đường Sơn Thủy, ngôi chùa duy nhất của huyện A Lưới, được xây dựng năm 1993. 

Biểu ngữ “Kính mừng Phật đản” xen lẫn hàng ngàn lá cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo dọc đường mòn Hồ Chí Minh.

Chùa Sơn Thủy chiều 6/5 (12/4 âm lịch) được trang hoàng lộng lẫy. Tất cả đều đang rất tất bật cho một mùa Phật đản an lành, hạnh phúc. Nhiều người dân tộc Pacô cũng đến chùa lễ Phật. 

Nhiều Phật tử muốn đến chùa lễ Phật phải đi rất xa. Có người phải đi xe đạp mất gần 30km. Thậm chí có người từ nhà đến chùa đi bộ gần 10km. Người gần nhất cũng phải mất vài cây số. Hiện nay toàn huyện có khoảng 800 Phật tử sinh hoạt tại chùa. Mặc dù ở rất xa nhưng cứ nửa tháng lại có 300 - 400 đồng bào Phật tử đến đây lễ Phật và nghe các thầy giảng về những điều lành, sống tốt đời đẹp đạo. 

Toàn huyện A Lưới có khoảng 800 Phật tử sinh hoạt tại chùa Sơn Thủy.

Ở đây, mỗi nửa tháng, nhờ đến chùa, được nghe các thầy giảng dạy mà chúng tôi bỏ bớt các điều ác. Trước đây chúng tôi thường chặt cây, phá rừng và theo lời những người xấu làm bậy, bây giờ chúng tôi không làm thế nữa. Chúng tôi rất biết ơn Phật, vì vậy hôm nay là ngày sinh của ngài, chúng tôi đến chùa để tu học, vui chơi và cùng với các thầy, các bác làm việc thiện”, chị Pa-kauo, một Phật tử Pacô chất phác nói. 

"Trước đây chúng tôi thường chặt cây, phá rừng và theo lời những người xấu làm bậy, bây giờ chúng tôi không làm thế nữa" - chị Pa-kauo, một Phật tử Pacô nói. 


Thượng tọa Thích Huệ Phước, Trưởng Ban đại diện Phật giáo huyện A Lưới cho biết, năm nay, Ban đại diện Phật giáo huyện A Lưới tổ chức đón mừng Phật đản lớn hơn mọi năm.

Các chương trình cắm trại, văn nghệ, chiếu phim, triển lãm, tặng quà cho người neo đơn, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, diễu hành xe hoa… tổ chức lễ trải đều trong suốt tuần lễ Phật đản. Đặc biệt năm nay còn có thêm chương trình ẩm thực chay miễn phí dành cho tất cả các đối tượng. 

Năm nay, Ban đại diện Phật giáo huyện A Lưới tổ chức đón mừng Phật đản lớn hơn mọi năm.

Mong sao các đồng bào dân tộc thiểu số luôn giữ vững niềm tin này để sống an lành, hạnh phúc, góp phần bảo vệ an ninh biên giới quốc gia ngày càng vững mạnh hơn.

Bài, ảnh: Chu Thiên


Theo VietNamNet

Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này