Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
19:26, Friday.September 11 2026
Chữ 'hiếu' và nhân cách
 
Việc một bà mẹ 77 tuổi là giáo viên nghỉ hưu ở TP HCM bị ba con trai ruột (là những thạc sĩ, luật sư, kỹ sư, cán bộ thi hành án) chửi mắng, đánh đập (theo tin các báo) khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ.

Trong các đức tính của con người, chữ “hiếu” từ xưa đến nay luôn được đánh giá cao. Trong tác phẩm Lục Vân Tiên, cụ Nguyễn Đình Chiểu đã khái quát đầy thuyết phục: “Trai thời trung, hiếu làm đầu”. Đặc biệt, người mẹ đã mang nặng đẻ đau, nuôi nấng con cái đến lớn khôn, công lao ấy ví như trời bể, đã được gói gọn trong câu ca dao mà người Việt Nam thuộc nằm lòng: “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.

Người Việt rất coi trọng chữ Hiếu. (Ảnh minh họa)

Theo tôi, một tội phạm hình sự dù mang tội cướp của, giết người, nhưng nếu anh ta có hiếu với cha mẹ (như nhân vật Lý Quỳ trong chuyện Thủy hử của Thi Nại Am chẳng hạn) thì nhân tính vẫn còn, có thể giáo dục, cải tạo thành người tốt được! Ngược lại, bất cứ ai có hành động bất hiếu với bậc sinh thành, là điều đáng lên án.

Chữ hiếu luôn đi kèm với nhân cách là vì vậy! Tôi còn tin vào “luật nhân quả” ở đời: Ta đối xử với cha mẹ thế nào, sau này con cái ta sẽ đối xử với với ta y như thế, bởi ta chính là “tấm gương” (tốt hoặc xấu) cho con cái noi theo!    

Phạm Minh Trọng (TP HCM)
(Nguồn: Đất Việt)

 

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này