Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
00:26, Wednesday.July 29 2026
Chân dung nhà "ngoại cảm" bịp bợm (Kỳ cuối)
Dương Văn Lâm
 
Cố gắng lắm cũng chỉ viết được tên mình bằng nét chữ nguệch ngoạc, nhưng “thầy” biết cách để nhiều người phải tin. Những câu chuyện do “thầy” bịa ra, khiến nhiều người ít ngày trước phải kính trọng lẫn sợ hãi thì giờ đây phải phì cười.
“Thầy” Lâm tên đầy đủ là Dương Văn Lâm, SN 1968 tại Đà Nẵng, HKTT tổ 3, phường Mỹ Phước, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, sinh sống bằng nghề nông.

Tại cơ quan điều tra, Dương Văn Lâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Theo lời khai của y, từ nhỏ đã sống gần nghĩa địa nên thường xuyên nhìn thấy việc bốc mộ. Sau nhiều lần từ Đà Nẵng vào thăm mẹ  (hiện đang sinh sống tại thị trấn Krông Kmar, Krông Bông, Đắk Lắk) kết hợp với việc bốc mộ cho nhiều gia đình tại đây, y nảy sinh ý đồ lừa đảo bằng cách lợi dụng lòng tin của nhiều người về chuyện đồng cốt. Để thực hiện điều này, Lâm trở về quê, nhặt xương từ một ngôi mộ tại nghĩa địa gần nhà (nghĩa địa này đang được giải tỏa, san lấp mặt bằng). Khoảng đầu tháng 6-2009, Lâm trở lại Đắk Lắk, mang theo hai câu chuyện thần bí mà người nghe phải khiếp sợ. Năm 1992, trong một lần tham gia đào cốt ở quê, hắn đã đào trúng mộ một người chết trong tư thế... ngồi (theo Lâm thì như thế là rất thiêng), Lâm bị bệnh nặng tuởng không qua khỏi. Hai năm sau, Lâm bị ngã xuống giếng, nhưng không chết. Từ đó mà Lâm có khả năng “ngoại cảm” tìm mộ (đặc biệt là tìm kiếm mộ dưới nền nhà). Chỉ cần sắm lễ, đặt bàn thờ, đọc thần chú là sẽ biết các “vị” ở đâu nhờ sự... “chỉ điểm” lẫn nhau.
 
Nhờ tự thêu diệt về mình như thế, Lâm nhanh chóng được mọi người biết đến, được mời về Buôn Ma Thuột để tìm mộ dưới nền nhà Đặng Văn Y (SN 1946, ngụ xã Cư Ebua, TP. Buôn Ma Thuột). Tại đây Lâm đã “đưa” bốn “vị” lên khỏi nhà ông Y, sau đó là mười “vị” ở nhà chị Quyền. Ông Y cho biết, khi đào xong hố, Lâm bảo mọi người đi chỗ khác (Lâm đi sau cùng), sau đó hắn quay trở lại hố, lấy xương đã thủ sẵn trong túi quần, dùng tay bới đất xung quanh ra nhưng thực chất là để bỏ xương xuống và lấy chân lấp lại, rồi mới lấy lên với vẻ mặt đầy kính trọng.

Hành vi lừa đảo của Lâm đã được suy tính, và thực hiện một cách hợp lý để không bị phát hiện. Để tạo được lòng tin và hù doạ những người không tin vào chuyện đồng cốt, từng “ngôi mộ” đều được Lâm đặt cho một cái tên (như bà họ Lê, họ Trần), cách người đó chết, và cả... tính tình của họ. Như trường hợp anh Thông (anh trai chị Quyền), “bộ hài cốt” ở nhà anh được thầy phán là của một đứa bé. Vì chết khi còn rất nhỏ nên rất linh, lần trước do không muốn đi nên không “bốc” được, nay gia đình phải để trong nhà, đồng thời phải lập bàn thờ, ngày rằm, lễ tết đều phải nhang khói. Hay như tại nhà ông Y, Lâm bảo ngôi mộ thứ tư phải đào đúng 12 giờ trưa thì “ngài” mới lên. Sớm hoặc muộn hơn sẽ không đào được vì “vị” này rất... khó tính do chết thảm. Ứng với lời Lâm, khi đào lên là một túi nilon đựng xương và tóc mà theo Lâm là phần còn lại của người bị bắn không toàn thây. Lâm còn bịa ra những câu chuyện hết sức nhảm nhí và đầy màu sắc mê tín dị đoan. Mỗi lần thực hiện xong việc tìm và bốc mộ, Lâm đều bắt gia chủ phải đốt hoặc hủy hết những dụng cụ đã dùng như rổ sàng, dao, cối... vì nếu ai nhặt được mà sử dụng thì sẽ... chết thay. Thực chất là muốn hủy hết vật chứng phạm tội của hắn.

Việc Lâm lợi dụng quan niệm “nghĩa tử là nghĩa tận” của người Việt Nam ngàn đời qua đối với những người đã khuất nhằm mục đích cá nhân, đã là hành động trái với  đạo đức, lương tâm của người Việt. Nghiêm trọng hơn, Lâm còn mạnh mồm tuyên bố, một trong các ngôi mộ tìm được là mộ liệt sĩ (vì có cúc áo bộ đội) khiến chính quyền địa phương đã phần nào tin vào lời Lâm. Rõ ràng Lâm không chỉ phạm tội lừa đảo mà y còn lợi dụng sự kính trọng của nhân dân Việt Nam đối với những người đã hi sinh vì đất nước để kiếm tiền.

Do tin lời Lâm, nhiều người đã bỏ bê công việc, trong một thời gian dài đi theo giúp việc cho hắn. Họ vừa là nạn nhân cũng là người đã “quảng cáo”  về khả năng “khác người” của ông “thầy” này. Anh Nguyễn Văn Thông cho biết: “Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại tin Lâm tới mức nghỉ buôn bán gần hai tuần chỉ để theo Lâm bốc mộ”. Rất may, sau khi hành vi lừa đảo của Lâm bị phát hiện, cơ quan điều tra đã thu toàn bộ số tiền y lừa đảo được và trao trả cho nạn nhân. Tuy nhiên, những chi phí khác như: tiền chuẩn bị lễ vật, dụng cụ, mua đất nghĩa địa để chôn các tiểu sành... thì  coi như mất trắng. Gia đình chị Quyền đến nay vẫn chưa có tiền để khắc phục nền nhà đã bị đào xới, khiến căn nhà này vẫn khóa cửa, số tiểu sành đựng xương người vẫn để sau vườn chưa được xử lý.

Một số người còn tin vào bói toán, mê tín dị đoan để rồi bị kẻ xấu lợi dụng, không chỉ mất tiền bạc, thời gian vào những việc như thế mà còn làm hoang mang dư luận, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi lừa đảo của Dương Văn Lâm. Ai là nạn nhân của Lâm liên hệ Đội CAĐTTP về TTXH Công an TP.Buôn Ma Thuột, số điện thoại: 0500956613 để cung cấp thông tin phục vụ cho công tác điều tra.
 
Ngọc Huy
(Nguồn: CA TPHCM)
Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này