Sáng ngày 20 tháng hai Tân Mão (24.3.2011), tại mái chùa làng, Gia đình Phật tử Phúc Lộc đã long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm chu niên lần thứ 55. Vậy là, một lần nữa, mùa xuân lại về. Trong chút se lạnh của đất trời, muôn cây vẫn đâm chồi nẩy lộc, rạo rực bao niềm hân hoan và ấp ủ bao điều kỳ vọng, anh chị em áo Lam Phúc Lộc lại lâng lâng đón nhận một niềm vui mới – niềm vui tròn thêm tuổi đạo.
Năm mươi lăm mùa xuân đi qua, năm mươi lăm lần vòng quay Chu niên đọng lại, khe khẽ thì thầm nỗi nhớ, niềm vui. Từng khoảnh khắc thời gian trôi qua chở nặng những hình dáng thân thương, những kỷ niệm ngọt đắng xa dần vào quá khứ, để lại bao đạo tình chan chứa làm nhựa sống tâm hồn cho thắm mãi một vườn Lam. Ôi, mấy cuộc thịnh suy, mấy lần thăng giáng, hai tiếng PHÚC LỘC yêu thương đâu dễ nhạt nhoà trong tâm khảm kẻ ở, người đi. Để rồi trên vạn nẻo đường đời xuôi ngược, tất bật bôn ba theo nhịp thời gian giữa cuộc sống muôn màu, mái ấm nhà Lam vẫn giữ vẹn một góc trời riêng – góc trời của bao niềm yêu thương chan chứa, bao ký ức buồn vui từ những bàn tay, khối óc, con tim tràn đầy nhiệt huyết. Trải qua mấy bận thăng trầm xây đắp, tô bồi nên một mái ấm nhà Lam vững chãi, bền lâu cùng tuế nguyệt, từng bước trưởng thành giữa dòng lịch sử bi hùng của đạo pháp, dân tộc, quê hương.
Kỷ niệm Chu niên là dịp để anh chị em chúng ta hướng về cội nguồn, cho cõi lòng rộng mở, để tìm lại chính mình, tìm lại những ký ức một thời tưởng chừng như đã lạc vào dĩ vãng; để giao hoà trong nhịp thở tràn đầy hơi ấm tình Lam, cho nước mắt ấm môi và hoa đời toả rạng.
Kỷ niệm 55 năm Gia đình Phật tử Phúc Lộc là dịp để anh chị em chúng ta lắng lòng hướng về quá khứ, để hoài niệm và trân quý ân đức cao dày của chư vị tôn túc, các bậc tiền nhân đã từng thương yêu giáo dưỡng, các vị gia trưởng, các anh chị trưởng và lớp lớp đoàn viên GĐPT qua các thời kỳ đã cùng nhau chung tay gây dựng nên mái ấm nhà Lam Phúc Lộc vững bền giữa biến chuyển của lịch sử và thời gian.
Kỷ niệm 55 năm Gia đình Phật tử Phúc Lộc là dịp để chúng ta nhìn nhận hiện tại, vui mừng phấn khởi về những thành tựu đã đạt được; cảm thông sâu sắc và sẻ chia những khó khăn, vướng mắc; chung sức, chung lòng chèo lái con thuyền Lam Phúc Lộc vững tiến trong đại gia đình áo Lam Quảng Trị; cùng hoà nhịp theo bước chân phụng đạo xây đời của Gia đình Phật tử Việt Nam.
“Ai đi nhớ quay về, xa xôi nhắn tin về, cùng về đây hò hẹn bên nhau.
Ai đi nhớ quay về, xa xôi nhớ tìm về, cùng về đây dựng mái Lam yêu.”
Thật vui mừng khi được đón nhận những lời giao cảm chân thành từ quý anh chị em và các bạn.
* Một số hình ảnh tổ chức lễ.

Trại lưu niệm trong khuôn viên Niệm Phật đường

Chương trình và Ban tổ chức

Tập kỷ yếu làm quà tặng lưu niệm cho quan khách đại biểu do Nhà xuất bản Thuận Hóa cấp GPXB

Sân khấu tổ chức lễ trong khuôn viên NPĐ

Đêm về tỏa rạng ánh từ bi

Quý khách tham dự buổi lễ

Chứng minh buổi lễ: Hòa thượng Thích Thiện Tấn (Uỷ viên Trung ương Hội đồng trị sự Giáo hội PGVN, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội PG Quảng Trị); Hòa thượng Thích Chánh Huyền (Phó ban Trị sự tỉnh hội PG Quảng Trị, trưởng ban Trị sự huyện hội PG Triệu Phong), cùng quý thầy cô xuất thân từ GĐPT Phúc Lộc.
Chủ tọa: Đại diện Ban hướng dẫn phân ban GĐPT tỉnh Quảng Trị, huyện Triệu Phong, vùng 4.
Các đại biểu đại diện lãnh đạo đảng, chính quyền xã Triệu Thuận và đại diện làng Phúc Lộc

Khai lễ. Niệm danh hiệu Bổn sư Thích ca và cử bài Trầm hương đốt.

Đón nhận lẵng hoa của Ban hướng dẫn PB GĐPT Quảng Trị

Anh Tâm Quần Hồ Sĩ Quận trao quà của PBHD GĐPT Triệu Phong.

Anh Gia trưởng Tâm Thế Trần Văn Tiếm đọc diễn văn chào mừng, khai mạc

Anh Tâm Quang Trần Văn Mạnh báo cáo khái lược Tiến trình hình thành và phát triển GĐPT Phúc Lộc

Anh Hoàng Văn Diệm đại diện cựu huynh trưởng đoàn sinh xa quê phát biểu cảm tưởng.

Anh Hoàng Thúc Quyền, trưởng ban hướng dẫn phân ban GĐPT Quảng Trị phát biểu.

Bác Tâm Bát Trần Văn Bổn đại diện Niệm Phật đường phát biểu

Anh em áo Lam GĐPT Phúc Lộc nguyện mang yêu thương hòa chung ánh đạo sáng ngời.
Hoàng Công Danh