Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
15:56, Sunday.July 26 2026
Bước chân Thiện nguyện trên vùng Cao nguyên - Xuân 2014
 

Với những ngày tất bật cuối năm, chạy đua với thời gian và công việc mà chúng tôi đã làm được một việc đầy ý nghĩa. Chỉ có thế thôi cũng đủ làm cho chúng tôi hạnh phúc lắm rồi.

 

Vào lúc 4 giờ30 ngày 11/1/2014, đoàn từ thiện bắt đầu khởi hành từ TP.HCM hướng về bà con xã Đăk Ru huyện Đăk Rlâp tỉnh Đăk Nông để trao 350 phần quà cho những người dân nghèo và 150 phần quà cho Trung tâm Bảo trợ nuôi dạy trẻ em mồ côi tại địa phương. Tổng trị giá của các phần quà hơn 80 triệu đồng.

Dẫn đoàn là ĐĐ Thích Thiện Hưng – Thư ký Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu - Phó chủ nhiệm CLB Hoa Linh Thoại cùng chư Tăng viện Chuyên Tu và quý Thầy Cô CLB Hoa Linh Thoại và với gần 40 phật tử tham gia trong chuyến đi này. Tất cả đều có chung một tâm nguyện đem tình yêu thương san sẻ đến các hộ nghèo ở vùng đất đỏ khô cằn.

Tiếp đoàn là ĐĐ Thích Chiếu ý – Trưởng BTS GHPGVN huyện Đăk Rlâp tỉnh Đăk Nông, SC Thích nữ Đức Tâm – trụ trì chùa Phước Thành xã Đăk Ru huyện Đăk Rlâp cùng đại diện cho các cấp chính quyền tại địa phương.

Đại diện đoàn, ĐĐ Thích Thiện Hưng phát biểu chia sẻ, bằng cả tấm chân tình mà chư Tăng Ni và phật tử từ TP.HCM muốn gởi đến quý bà con nơi đây chút quà nhỏ để mừng xuân Giáp Ngọ. Với niềm ước mong nhà nhà đều ăn tết, người người đều được đón xuân.

Tuy phẩm vật không là bao nhưng tấm lòng của quý Thầy Cô và phật tử vượt hàng mấy trăm cây số đã làm cảm động người dân nơi đây. Đáp lại tấm chân tình ấy, ĐĐ  Thích Chiếu Ý thay mặt BTS GHPGVN huyện Đăk Rlâp tỉnh Đăk Nông bày tỏ sự tri ân đến chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử trong đoàn. Và đại diện cho chính quyền tại địa phương, ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ Tịch MTTQVN xã Đăk-Ru cũng gởi lời cám ơn và tặng quà lưu niệm cho đoàn từ thiện.

Đoàn chúng tôi vô cùng cảm động khi nhìn thấy những ánh mắt, nụ cười của những người phụ nữ tay bồng tay bế, những cụ già đôi tay run run đón nhận phần quà “Mô Phật, con cám ơn Thầy!”. Với những ngày tất bật cuối năm, chạy đua với thời gian và công việc mà chúng tôi đã làm được một việc đầy ý nghĩa. Chỉ có thế thôi cũng đủ làm cho chúng tôi hạnh phúc lắm rồi.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được của chuyến đi:

Liên Trang

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này