Gia Lai là một vùng đất lành, với khí hậu dễ chịu,mát mẻ,nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng từ 22-25ºC, chính vì thế nơi đây đã từng là nơi nghĩ mát lý tưởng của vua Bảo Đại.
Biển hồ (Hồ Tơ-Nưng) được ví như đôi mắt của Thành Phố Pleiku,đôi mắt ấy xanh như ngọc làm mê hồn khách viễn phương. Còn phải kể đếnnhiều núi đồi như Cổng Trời MangYang, đỉnh Hàm Rồng.
Bên cạnh sự hấp dẫn của thiên nhiên hùng vĩ, ở Gia Lai còn có nền văn hóa lâu đời đậm đà bản sắc núi rừng của đồng bào các dân tộc, chủ yếu là Jarai và banah thể hiện qua kiến trúc nhà Rông, nhà sàn, nhà mồ, qua lễ hội truyền thống, qua y phục và nhạc cụ... Đó là thắng cảnh, về danh lam gần đây có những ngôi chùa mang dáng vóc nghìn năm,tuy mới xây dựng nhưng kiến trúc nghệ thuật độc đáo đã gây tiếng vang trong và ngoài nước như :Chùa Bửu Minh, nguy nga tráng lệ của kiến trúc cung đình rồng bay phụng múa pha lẫn sự hiền hòa mộc mạc thiền vị của cửa thiền Việt Nam. Chùa Minh Thành, chìm lắng trong sương chiều như lạc vào trong cõi phạm thiên.Chùa Bửu Sơn diệu hiền như làn gió thổi, đem hương từ đến khắp chốn nhân gian, và còn nhiều nữa cảnh thiền thanh nhã giữa núi rừng Tây Nguyên .
Nói đến Đất,phải nhắc đến Người, vẽ đẹp nơi con người GiaLai thể hiện một phần nơi niềm tin sâu sắc vào Phật Giáo. Ít ai nghĩ rằng, nơi vùng trũng của Phật giáo Việt Nam lại tổ chức được một đại lễ Phật Đản trang nghiêm, hoành tráng, đặc sắc đến thế! Đây là tiếng nói tự hào của Phật Giáo Gia Lai đến cả nước. Lễ hội này là bước tiến để tổ chức thêm các sự kiện Phật Giáo lớn hơn nơi vùng cao,mà gần đây nhất là Đại Giới Đàn lần đầu tiên mang danh xưng “Cam Lộ”được tổ chức vào 24-28 tháng 10/ năm 2010.