Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
14:56, Saturday.September 05 2026
Mùa Vu Lan cứu trợ
 
Vì tình thương không biên giới mà HT Thích Chơn Trí đã không quảng ngại sức khỏe, thời gian và đường sá xa xôi đã sang Miến Điện cứu trợ đợt 2 với sự đóng góp tịnh tài và phẩm vật của quý Phật tử gần xa như Mỹ, Úc, Canada...
Theo sau đợt cứu trợ đầu tiên cách đây 2 tháng, HT đã đáp máy bay xuống phi trường quốc tế Yangon, Myanmar (Miến Điên) vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 20/08/2008 để mang lại niềm vui và hy vọng cho nhiều mảnh đời bất hạnh do cơn bảo Nargis kinh hoàng gây ra cách đây không lâu.
Cùng sang Myanmar cứu trợ lần nầy với HT Thích Chơn Trí có TT Thích Giác Đẳng và Sư cô Bảo Trường. Song, các vị không thực hiện việc cứu trợ cùng chung một tuyến đường vì trong số những vùng bị bảo tàn phá vẫn còn nhiều nơi cần sự giúp đỡ và lòng hảo tâm của nhiều người. Vì vậy, phái đoàn chia làm hai nhóm cứu trợ, một nhóm do HT Chơn Trí làm trưởng đoàn và nhóm kia do TT Giác Đẳng làm trưởng đoàn.
Nhóm cứu trợ của TT Thích Giác Đẳng bao gồm 8 người trong đó có TT Giác Đẳng, ĐĐ Indaka (người Miến) làm hướng dẫn viên, sư cô Bảo Trường và Ni sinh Việt Nam ở trường đại học Phật giáo quốc tế (International Theravada Buddhist Missionary University, Yangon). Nơi mà đoàn cứu trợ đi đến là 2 làng Do: Pon và Ton Hle: Tha Ni thuộc huyện Kyaik Lat, tiểu bang Irrawady. Ngày 22/08/2008 phái đoàn khởi hành từ Yangon và sau một đêm ngủ trên thuyền, phái đoàn đã đến nơi cứu trợ và ủng hộ tiền mặt đến tận tay của 319 hộ gia đình, 3 trường học, một nhà thờ và một chùa là nơi sinh hoạt tinh thần không thể thiếu đối với người dân trong làng. Sáng 24/08/2008 đoàn cứu trợ đã về đến Yangon sau một đêm dài trên thuyền.
Đối với HT Chơn Trí thì đợt cứu trợ lần này kéo dài 4 ngày, từ ngày 21-24/8 với tổng số tiền là 26.000 USD (hai mươi sáu ngàn đô la) đến nhiều nơi bị bảo tàn phá trong tiểu bang Irrawady và tỉnh Yangon. Tuy số tiền không lớn nếu so với thiệt hại khôn lường mà người dân xứ Miến hiền hòa phải gánh chịu, nhưng công lao của HT và lòng hảo tâm của các quý Phật tử mạnh thường quân thật sự rất có ý nghĩa vì đã mang lại niềm vui cho nhiều người lớn và nụ cười cho những con trẻ.
“Tình thương thì vô cùng nhưng thời gian và tiền của thì có hạn”, HT Thích Chơn Trí nói. HT còn nói nếu điều kiện cho phép thì HT sẽ trở lại Myanmar để cứu trợ đợt 3 trong tháng 10 sắp tới. Thay mặt những người trong đoàn cứu trợ và nạn nhân bão Nargis ở Myanmar, HT xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các tổ chức, cá nhân và quý Phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở hải ngoại đã đóng góp tài vật, kẻ ít người nhiều. Nhờ tất cả quý vị mà nhiều người thiếu thốn có được một mái nhà kín đáo và những miếng cơm ấm bụng, đúng như câu phương châm “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.
Bài và ảnh: TN. Diệu Hiếu (Cộng tác viên  đang du học tại Miến Điện gởi về)
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này