Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
10:58, Wednesday.July 22 2026
BRVT: Làng Vạn Hạnh long trọng tổ chức kính mừng Đại lễ Phật đản
 

Ngày mùng 08 tháng 04 năm nhâm thìn (Phật Lịch 2556), tại Viện Chuyên Tu, làng Vạn Hạnh, thị Trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Khánh đản Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đến chứng minh và tham dự gồm có Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Minh Thuận, đại đức Thích Hạnh An, Tăng chúng bổn tự và hơn 4.000 nam nữ Phật tử về tham dự.

Khóa lễ được bắt đầu vào lúc 6h30 sáng, với âm điệu ngân vang từng lời kinh trong Pháp hội giữa chốn núi rừng Thị Vãi, đã tạo nên sự thiêng liêng mầu nhiệm, tạo nên sức mạnh hùng hồn đạo vị, chúng tôi cứ ngỡ rằng thoảng đâu đây những âm vang của Đức Từ Phụ còn động lại nơi núi Linh Thứu vọng về.

Qua bài kệ :

“Con nay tắm gội đức Như Lai

Trí huệ quang minh tọa Bảo đài

Ngũ trược chúng sanh đều rửa sạch

Không còn sanh tử ở trần ai”.

Phải chăng tắm gội đức Như Lai hay tắm gội chính bản tâm của mọi chúng sanh?    

Đức Như Lai là thân thanh tịnh bất nhiễm, bài kệ đã chuyển tải một thông tin vô cùng quý báu đó là tắm gội tâm ô nhiễm của chính mình, Tâm hơn thua phải quấy, Tâm phân biệt chấp trước, Tâm hờn giận, Tâm tham vọng, Tâm bảo thủ tô đẹp cho bản thân hay vun bồi bản ngã…

 Khi rửa sạch bản tâm rồi thì “Trí huệ quang minh” sẽ hiển bày. Trí huệ đó không cần chúng ta phải nổ lực tìm kiếm chân trời hay góc biển mà chỉ dẹp trừ phiền não nhiễm ô thì trí huệ quang minh liền có mặt. Sự hiện diện của trí huệ sẽ là nền tảng làm cho con người thoát ra ngoài sự chi phối của luật vô thường,  hay nói cách khác tuy sống trong cõi đầy ô trượt mà chúng ta không bị đắm nhiễm bởi sự quyến rũ của vạn duyên.

Sau lễ kỷ niệm Khánh đản là buổi thuyết giảng của nhị vị Thượng tọa: Thích Thiện Thuận và Thích Minh Thuận với chủ đề: “Ngũ Uẩn Giai Không”. Bài giảng đã làm cho nam nữ Phật tử nhận diện được rõ ràng về con người, về sự có mặt của các pháp, về sự giả tạm của thế gian này về sự hình thành và hoại diệt theo chu kỳ nhất định trong muôn trùng nhân duyên sanh khởi. Hai vị giảng sư đã giúp các hành giả nhận diện ra được bộ mặt chân thật của chính mình, phương pháp tu tập để sống lại với tâm chân thật mà xưa nay vì vô minh đã bị lãng quên.

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

 

Tin ảnh: Thiện Hưng

Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này