Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
04:32, Wednesday.June 03 2026
Sư Hàn Quốc trở thành chuyên gia tư vấn tình yêu
 
Trong đời sống tu sỹ độc thân, cảm giác luyến ái được xem như là một trở ngại chính trong việc chứng quả giác ngộ. Giải pháp tốt nhất là tránh xa nó hoàn toàn. Thế nhưng, Đại đức Seon-up là trường hợp ngoại lệ đối với chuẩn tắc này. Đại đức đã phá vỡ chuẩn tắc cốt yếu ấy được 17 năm.

Đại đức Seon-up hoạt động tại “Trung tâm Chữa trị - Hạnh phúc” ở khu Samcheong-dong của Seoul. Nhiều người đến đây chia sẻ với Đại đức những tình cảm riêng tư nhất của họ về các vấn đề quan hệ và những mối phiền muộn để tìm kiếm lời khuyên của Đại đức.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo JoongAng Ilbo, phát hành hôm thứ Bảy, Đại đức Seol-up nói: “Cho dù người ta đang hẹn hò hay đã yêu nhau nghiêm túc, xét về cơ bản, tất cả đều dựa trên mối quan hệ của con người. Mà mối quan hệ của con người thì lại y cứ vào nghiệp.”

Là một tu sỹ, Đại đức Seol-up cũng ý thức rằng Đại đức đang làm những việc khác thường và có cách lý luận tốt để lý giải cho công việc này. Đại đức nói:“ Đạo Phật cho rằng nghiệp - phát sinh từ mối quan hệ của con người - là quan trọng nhất. Vì vậy, không điều gì là quá xa lạ đối với một tu sỹ Phật giáo để có thể tư vấn hôn nhân.

Tuy nhiên, Đại đức thừa nhận mọi người không phải ai cũng dễ dàng hiểu được Đại đức. “Thậm chí, trong vài năm trở lại đây, vài tu sỹ xem tôi như là quả bóng cũ. Họ nghĩ mặc dù tôi làm điều đó để giúp cho người khác nhưng vì nghề này tự nó đề cập đến quá nhiều các vấn đề hôn nhân và riêng tư của mọi người nên có thể trở thành chướng ngại vật cho một tu sỹ trong việc đạt đến giác ngộ.”

Đại đức Seol-up không những là một chuyên gia về tư vấn hôn nhân mà còn là một phát thanh viên nổi tiếng trên sóng phát thanh. Trong 6 năm qua, Đại đức phụ trách chương trình “Sống và Tư duy”, nơi mà Đại đức thường xuyên nghe các cuộc gọi điện thoại trực tiếp từ những“trái tim tan vỡ” và đưa ra những lời khuyên nhanh. Gần đây, Đại đức vừa mới khai giảng một lớp học cho các đôi trai gái sắp cưới nhau.

Nhiệm vụ khác thường của Đại đức Seol-up bắt đầu cách đây 17 năm khi Đại đức phục vụ trong quân đội với tư cách là sư tuyên úy. Một hôm, có một người lính trẻ đến bên Đại đức. Tuy ngồi đối diện với Đại đức, nhưng cậu lính trẻ này vẫn không thể thốt ra được lời tâm sự nào trong suốt khoảng thời gian ấy. Cuối cùng thì cậu lính trẻ ấy cũng đã khai khẩu, kể với Đại đức Seol-up rằng, bạn gái của cậu đã bỏ rơi cậu. Sau đó, cậu lính trẻ này òa khóc và khóc sướt mướt một thôi một hồi.

“Khi đó, tôi hiểu rằng dù các chàng trai trẻ này là những người lính, nhưng sau tất cả, họ cũng là những chàng trai đang trong độ tuổi vốn có thể hoàn toàn bị tổn thương về mặt tình cảm khi họ đến với tình yêu,” Đại đức kể lại.

Kinh nghiệm đó khiến thay đổi cuộc đời của Đại đức và Đại đức đã trở thành chuyên gia tư vấn hôn nhân trong lúc càng ngày càng có nhiều chàng lính trẻ tiếp xúc với Đại đức không chỉ vì để thức tỉnh tâm linh mà còn vì các vấn đề quan hệ tình yêu đôi lứa.

Đại đức nói: “Tôi luôn nói với họ về một cái gương cũ treo trong phòng tôi. Khi bạn soi gương, bạn thấy được chính bạn. Và đó chính là câu trả lời. Tôi nói với họ rằng họ phải đối diện với mọi vấn đề đúng như lúc họ soi gương mà không được phủ nhận nó.”

Khi Đại đức Seol-up trở thành nhân vật nổi tiếng, cũng có nhiều phiền toái đưa đến. Nhất là khi Đại đức đi tắm nơi công cộng. Nhận ra Đại đức, mọi người thường đến bên Đại đức, chia sẻ các vấn đề  thầm kín riêng tư nhất của họ trong đời sống chăn gối. Đại đức thú nhận rằng đôi khi Đại đức phải tập làm quen với những lúc như vậy.

Cho nên, sau tất cả những năm hiến tặng những lời khuyên ấy cho cuộc sống của Đại đức Seol-up, lời khuyên chung của chúng ta dành cho những ai khổ đau từ những cú sốc tình yêu ấy là gì? [Xin dành quyền trả lời cho bạn đọc.]

Tâm Bình dịch (Theo koreatimes.co.kr)

Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này