Liên Hợp Quốc, New York --- Trong thông điệp kỷ niệm đại lễ Vesak 2009, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon viết: “Tôi rất hoan hỷ gửi lời chúc mừng đến toàn thể cộng đồng thế giới nhân dịp đại lễ Vesak, ngày kỷ niệm đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập Niết-bàn.
Hàng triệu người trên khắp thế giới đã được cuộc đời và giáo huấn của đức Phật truyền cảm hứng. Năm ngoái, bản thân tôi cũng rất xúc động khi công du Nepal và nhìn thấy trụ đá tại vườn Lumbini đánh dấu nơi đản sinh của đức Phật. Những tặng phẩm kỷ niệm và các tự viện đã làm tôi rất cảm động. Tôi sẽ nhớ mãi lòng tốt của các chư Tăng tại tu viện Mayadevi.
Khi tôi đi bộ qua khu thánh địa thiêng liêng ấy, tôi nghĩ về hành trình sống của một con người phi thường, người tự thay đổi chính mình từ một vị thái tử được nâng niu, che chở thành người sáng lập một trong những tôn giáo vĩ đại nhất thế giới.
Ngài là người giàu sang phú quí. Ngài có thể sống một cuộc sống thảnh thơi. Nhưng Ngài lại ưu tư bởi sự khổ đau của người khác, vì vậy Ngài vất bỏ đằng sau những tiện nghi của hoàng cung để giúp người khác vượt qua hiện thực khổ đau của cuộc sống.
Tất cả chúng ta đều có thể học hỏi tinh thần từ bi của đức Phật. Những giáo huấn vượt thời gian của đức Phật có thể giúp chúng ta giải quyết nhiều vấn đề toàn cầu mà chúng ta đang đối diện ngày nay.
Khủng hoảng tài chính, biến đổi khí hậu, chủ nghĩa khủng bố, và những đe dọa quốc tế khác chứng tỏ rằng định mệnh của tất cả mọi người là gắn kết với nhau. Một vấn đề xảy ra trong một quốc gia có thể nhanh chóng trở thành mối đe dọa toàn cầu. Tôi luôn nhắc nhở các vị lãnh đạo rằng chúng ta phải cùng nhau hành động hoặc chúng ta sẽ thất bại trong đơn độc. Tôi nói với họ rằng chúng ta phải cùng nhau hợp lực trong tình đoàn kết. Đây không những là việc đúng nên làm mà còn là những việc cần quan tâm nhất của chúng ta.
Sự cần thiết đoàn kết toàn cầu có vẻ như là một khái niệm hiện đại, nhưng không phải vậy. Cách đây hơn 2500 năm, đức Phật dạy rằng không một sự vật nào tồn tại biệt lập, tất cả mọi hiện tượng là tùy thuộc lẫn nhau. Thật là sâu sắc, đúng như lời đức Phật đã dạy, chúng ta không thể có hạnh phúc chừng nào mà người khác vẫn còn khổ đau, và khi chúng ta hành động vượt lên tất cả, chúng ta sẽ khám phá điều tốt đẹp nhất nằm trong chính chúng ta.
Những giáo huấn này cũng mang lại sự hiểu biết trong thời đại của chúng ta. Bây giờ những giáo huấn ấy đang nằm trong tay của mỗi chúng ta. Cho dù chúng ta đang ở bất cứ nơi đâu và gì làm, chúng ta hãy xúc tiến tinh thần này. Nhân ngày lễ Vesak, chúng ta hãy quyết định giúp đỡ những người còn đang sống đau khổ để chúng ta có thể đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn.”
Thích Minh Trí biên dịch theo dailynews.lk