Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
18:36, Saturday.September 05 2026
Phòng sinh viên vụ HVPGVN tổ chức lớp tập huấn: “Kỹ năng tham vấn liên quan đến người lớn và trẻ nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS”.
 

Phòng sinh viên vụ HVPGVN tổ chức lớp tập huấn: “Kỹ năng tham vấn liên quan đến người lớn và trẻ nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS”.

Dưới sự tài trợ tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam, viết tắt là NAV (Nordic Assistance To Vietnam), ngày 9 & 10/8/2008 tại phòng C1, Lầu 2, HVPGVN tại thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng phòng sinh viên vụ Thượng Tọa Thích Quảng Thiện, đồng thời là Trưởng ban điều phối dự án “Tăng cường tính giải trình của các tổ chức Tôn giáo trong công tác phát triển cộng đồng năm 2012”, đã tổ chức đợt tập huấn 2 ngày cho Ban điều phối và những Chăm sóc viên của dự án về “Knăng tham vấn liên quan đến người lớn và trẻ nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS”.

NAV (Nordic Assistance To Vietnam) được thành lập năm 1994 bởi 3 tổ chức phi chính phủ Bắc Âu, là văn phòng đại diện cho NCA (Norwegian Church Aid, là tổ chức phi chính phủ Quốc tế hoạt động trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo và tăng cường bình đẳng). Văn phòng dự án chính của NAV đặt tại Huế và 2 văn phòng dự án tại Hà Nội và Hải Phòng.

Đại diện cho tổ chức NAV là  Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Minh Phúc, đồng thời là giảng viên của buổi tập huấn đã nhiệt tình chuyển tải những kiến thức chuyên biệt về  vai trò của người tham vấn cho người bị nhiễm. Qua hai ngày tập huấn những chăm sóc viên đã được thực tập những kỹ năng tham vấn và chăm sóc cho trẻ OVC qua những tình huống được xây dựng thành những tiểu phẩm kịch sinh động.

“Hi vọng kiến thức học được trong đợt tập huấn này sẽ giúp cho  Ban điều phối và những chăm sóc viên đem áp dụng vào những việc làm có ích cho xã hội,để cùng chung tay xoa dịu nỗi đau và niềm tuyệt vọng của những người bị H” . Đó lànhững lời bộc bạch chân thành phát xuất từ trái tim nhân hậu của Thượng tọa Thích Quảng Thiện trong lời khai mạc và bế mạc của đợt tập huấn.

Kết thúc đợt tập huấn, chúng tôi nhận thấy những khuôn mặt rạng ngời của mỗi thành viên vì được tiếp thu những kiến thức bổ ích. Xin mượn lời của bạn Thanh Tuyền học viên, cũng là ca sĩ của lớp học để khép lại bài viết này: “Con cảm thấy rất buồn vì chia tay với lớp học, hai ngày qua con đã được sống trong một gia đình rất ấm áp. Cảm ơn Thầy ( Thượng tọa Thích Quảng Thiện) và Bác sĩ Minh Phúc đã giúp cho con nhận ra được nhiều ý nghĩa của cuộc đời khi mình sống mà biết đưa tay ra nâng đỡ những người khó khăn, hoạn nạn, đặc biệt là người nhiễm H+”.

                                         Tin: Chơn Thủy, Ảnh: Ngọc Thanh

Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này