Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
14:14, Friday.August 07 2026
Để đạt hạnh phúc trong khủng hoảng tài chính
 
Vô Tích, Trung Quốc --- Hạnh phúc theo sau sự giàu có của con người có nguy cơ tan thành mây khói khi khủng hoảng tài chính bùng nổ. Hàng triệu người trên khắp thế giới đang lâm vào những thời điểm khó khăn khi họ mất công ăn việc làm và mất các cơ sở kinh doanh mua bán của họ.

Ông Liu Changle, Tổng giám đốc Tập đoàn Truyền hình Vệ tinh Phoenix, phát biểu tại buổi hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ của Diễn đàn Phật giáo Thế giới tổ chức tại thành phố Vô Tích rằng, càng ngày càng có nhiều người tự tử ở Hồng Kông kể từ khi hệ thống kinh tế của trung tâm tài chính bắt đầu có huynh hướng giảm dần.

Nhưng trong phòng hội thảo chuyên đề bên cạnh, các Tăng Ni, Phật tử và các nhà nghiên cứu đã nói đến con đường chân thực để đạt được hạnh phúc và đề cập đến tầm quan trọng của việc tu tập hạnh ‘biết đủ’ như là một chiến lược xây dựng thế giới hòa hợp.

Hết diễn giả này đến diễn giả khác đều cho rằng ích kỷ và tham lam chính nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng tài chính. Ông Xiao Wunan, phó chủ tịch Hội Giao lưu Văn hóa, Kinh tế Xã hội Trung Quốc, phát biểu: “Sự sụp đổ tài chính là dấu hiệu khủng hoảng về hệ thống giá trị đang chiếm ưu thế trong các nước phương Tây.

Chủ nghĩa vật chất kích thích lòng thèm khát giàu có một cách vô độ. Lợi nhuận đang được tạo ra bao gồm cả việc hy sinh các nguồn tài nguyên thiên nhiên lẫn việc thiếu tôn trọng các qui luật tự nhiên.”

Tôi nghĩ, đây là thời điểm để truyền bá văn hòa truyền thống Trung Quốc (kếp hợp Khổng giáo, Phật giáo và Lão giáo), một truyền thống vốn đề cập đến sự hài hòa giữa tự nhiên và chúng sinh.”

Ông Yuan Chi, phó ban quản lý Viện bảo tàng Di sản và Văn học Phật giáo Trung Quốc, phát biểu: “Người ta quá say mê theo đuổi lợi nhuận nên hiếm có cơ hội tiếp xúc và thể nghiệm một loại hình văn hóa vốn có thể dẫn đến hiểu biết. Các quan chức chính phủ và các nhà doanh nghiệp bị lóe mắt bởi viễn cảnh lợi nhuận. Lợi nhuận là con dao hai lưỡi không những chém phăng chân giá trị của con người mà còn chặt đứt lòng tôn trọng của con người đối với luật tắc và đạo đức.”

Để chấm dứt khổ đau và hạn chế tham dục, các nhà tư tưởng khuyên mọi người nên tu dưỡng chủ nghĩa vị tha, vốn là một đức hạnh tốt có khả năng chữa trị bệnh đau khổ do cơn sóng thần tài chính gây ra. Cô Gong Xiya, tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Bảo lãnh Thủ đô Bắc Kinh, nói: “Ngày xưa, đức Phật dạy rằng một ngọn nến vẫn có thể cháy ngay sau khi nó đã mồi lửa cho 1000 ngọn nến khác. Cũng thế, hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ mất đi khi nó được những người khác chia sẻ.”

Bất chấp vấn đề cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực tài chính, cô Gong tin rằng hạnh phúc thật sự chỉ nằm trong tâm tĩnh lặng và trong sự trừ khử tham dục. Cô nói: “Vật chất, vốn có thể không bền và ở bên ngoài,nó chính là nguyên nhân gây nên mâu thuẫn hay xung đột, trong khi hạnh phúc, vốn vô hạn và ở bên trong, có thể tìm thấy trong tĩnh lặng. Hạnh phúc thì không song hành với giàu có; hạnh phúc nên được theo đuổi như là mục đích cuối cùng của đời sống.”

Quan điểm của cô Gong đã được Đại đức Seik Hui Siong, viện chủ tu viện Vihara Mahavira Graha Pusa ở Indonesia, tiếp ứng. Đại đức nói ham muốn giàu thì không bao giờ thỏa mãn được và sự tích lũy của cải cũng như hưởng thụ vật chất thế gian sẽ không dẫn đến hạnh phúc.

“Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng các thứ vật chất không thể làm vơi bớt khổ đau. Tôi tin rằng một trạng thái tĩnh lặng, giải thoát sự ích kỷ, sợ hãi và hận thù là điều kiện cần và đủ để xây dựng đức tin, nuôi dưỡng con đường tâm linh và để đạt đến mục đích chung,” Đại đức Seik Hui Siong nói.

Thảo luận theo nhóm về một loạt chủ đề đang được quan tâm như: sự phát triển của Phật giáo, mối quan hệ giữa Phật giáo và khoa học, cũng như các chủ đề văn hóa Phật giáo khác đã được tiến hành ngay sau khi lễ khai mạc Diễn đàn trong Phạn Cung trên núi Linh Sơn, một ngọn núi nằm ở vùng nông thôn gần thành phố Vũ Tích.

Các đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn đã tạm biệt thành phố Vũ Tích để đến Đài Bắc, thủ phủ của Đài Loan, bằng chuyến bay hợp đồng hôm thứ Hai, 30/3, nơi Diễn đàn sẽ bế mạc vào ngày thứ Tư, 1/4/2009.

Thích Minh Trí biên dịch (Theo China.org.cn)

Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này