|
PHÙ TRẦN CĂN
PHÙ TRẦN CĂN
Các căn có hai bộ phận: một bộ phận ẩn ở bên trong, thật sự có công năng, tiếp xúc với cảnh, từ đó thức nảy sinh. Như mắt tiếp xúc với sắc, nhãn thức nảy sinh. Bộ phận ở bên trong con mắt, thật sự tiếp xúc với ngoại cảnh, gọi là thắng nghĩa căn, cũng gọi là tịnh sắc căn vì bộ phận này được tạo thành bởi loại vật chất rất vi tế, thanh tịnh. Còn bộ phận bên ngoài, thật ra chỉ là cái vỏ bảo vệ, gọi là phù căn hay là phù trần căn. Phù có nghĩa là nổi ra ngoài.
PHÙ TƯỞNG
Tư tưởng của con người chỉ là niệm niệm sinh diệt, không bền chắc, không chắc thật.
PHÙ VÂN
Cảnh mây nổi còn đó, tản đó, đó là cảnh vô thường. Như nói: Phú quý như phù vân.
“Phù vân một đóa bay đi,
Khi thì áo trắng, khi thì muông đen.”
Còn như phú quý phù vân kể gì.”
(Vô danh)
|