Miền Trung quê hương tôi - 2
Miền Trung quê hương tôi
Ruộng quắn khô cằn, đất cày lên sỏi đá
Một nắng hai sương, giọt mồ hôi lã chã
Cơm độn ngô khoai, từ thuở mới chào đời
Những khó nghèo, đập giũa con người tôi
Theo thời gian, thường già hơn trước tuổi
Miền Trung quê hương tôi
Miền thùy dương, biển ngàn khơi gió gọi
Sóng điệp trùng, xô đẩy kéo bờ xa
Dãy Trường Sơn nghiêng rừng thấp mặn mà
Đèo cao cả vắt đỉnh đồi dịu vợi
Vừa lớn lên đã nghe tiếng mẹ gọi
Bước vào đời lại thẩm thấu lời cha
Nhớ không con, luôn thương nước thương nhà
Dù có trải thời kỳ nào cũng vậy
Miền Trung quê hương tôi
Đất hẹp người đông nên đi đâu cũng thấy
Mang nặng vác đau nhưng miệng thắm môi cười
Một bước đến rồi, muôn bước sẽ không nguôi
Khổ cực trăm chiều, nhưng giàu tình giàu nghĩa
Sống đậm đà, ngọt ngào như đường lau vị mía
Lòng thanh tao, hiền dịu như dừa nõn hương cau
Mắt hằn sâu, luôn chứa đựng một màu
Tâm dũng khí, nhuộm thanh thiên sông núi
Miền Trung quê hương tôi
Đất khô cằn một đời cặm cụi
Sỏi đá mòn đập dũa gian lao
Sóng nhấp nhô lòng chẳng xôn xao
Biển gầm thét không hề khiếp phục
Lại nhớ câu, sông có khúc người có lúc
Lại nghe câu, khi lên dốc lúc xuống đèo
Đá dẫu mòn nhưng lòng dạ đẳng đeo
Sông dù cạn nhưng muôn đời không đổi
Miền Trung quê hương tôi
Một nguyện ước, vẹn câu thề mãi mãi
Hai truân chuyên, trọn gánh vác hy sinh
Ba gian lao, rèn đức tính trung trinh
Bốn khó nhọc, luyện can trường nghị lực
Trên đồi dốc hay tận cùng đáy vực
Vẫn ngẩng đầu, và bước tới hiên ngang
Mỗi bước đi là lẫm liệt đàng hoàng
Không khép nép, hay gục đầu cúi mặt
Miền Trung quê hương tôi
Vốn khổ nghèo nên không e khúc ngặt
Dẫm chông gai nên không ngại gió sương
Càng gian truân càng bảo bọc hổ tương
Càng hiểm hốc càng giẫm mềm sỏi đá
Miền thùy dương, ôi mến thương chi lạ
Sóng rạt rào, ôi ngát đượm tình quê
Núi ven non, ấp ủ vẹn ước thề
Sông ven biển, cưu mang tình non nước
Ai có về Miền Trung
Cho tôi xin gởi trước
Thăm con người, và thăm cả Miền Trung
Hẹn lòng hai chữ thủy chung
Trọn tình non nước tận cùng mới thôi
Cho tôi mang cả cuộc đời
Để thương để nhớ ai người Miền Trung !