Sáng ngày 7-5, chúng tôi vòng quanh các chùa, tự viện trong thành phố nhận thấy không khí đón chào Đại lễ Phật Đản PL: 2553 với Phật kỳ ngủ sắc phất phới tung bay trong khung trời của nắng gió, những chiếc đèn lồng lung linh được trang hoàn lộng lẫy ở các chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường nhằm thắp sáng mừng Đức Từ Phụ ra đời.
Trên các tuyến đường chính của thành phố như đường Phạm Văn Hai, đường 3/2 (Quận 10), đường Phạm Hồng Thái (dẫn vào chùa Phổ Quang), đường Bùi Thị Xuân (dẩn vào chùa Viên Giác), đường Hoàng Văn Thụ (nơi đặt lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM)…Ban Đại Diện Phật giáo của các quận huyện đã tiến hành treo Phật kỳ, Pano về Đại lễ Phật đản.
Lễ đài là nơi sẽ diển ra Đại lễ của các chùa, các tự viện, đến hôm nay cũng đã hoàn tất mọi công việc chuẩn bị. Tại sân vận động Quân khu 7 nơi đặt lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM mọi công việc cũng đang được gấp rút tiến hành cho kịp hoàn thành vào ngày Đại lễ. Tại lễ đài chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Viên Giác, Tịnh xá Trung Tâm mọi việc đã sẳn sàng.