Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
19:18, Tuesday.July 28 2026
Mừng Chúa giáng sinh
 
Ở một số quốc gia, dân tộc khác, đâu đó có tín ngưỡng về Chúa nhưng với danh từ tên gọi khác nhau. Ví dụ tín ngưỡng của người Việt Nam và Trung Quốc tôn thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Bây giờ là 12h trưa. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, nơi đây. Tôi phóng tầm nhìn qua cửa sổ và hướng  về phía Nhà thờ. Âm thanh rộn rã như hối thúc các con chiên mau mau đến nhà thờ... Tôi cảm nhận âm thanh của tiếng chuông nhà thờ như thế!

Hôm nay là ngày lễ của khắp nơi trên thế giới đón mừng Lễ Giáng sinh. Tôi kính Chúa và tôi yêu Chúa. Mặc dù tôi không hiểu gì về Kinh cựu ước và Kinh tân ước. Tôi không biết các con chiên của Chúa ghi chép Kinh thánh có đúng ý Chúa không? Tôi ko biết. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng, Chúa là một vị Thánh vô cùng thánh thiện và thương yêu chúng sinh.

Chúa Giêsu là ai? Ngoại trừ danh từ tên gọi của Ngài, còn bản thể của Ngài là ai? Khắp nơi trên thế giới, Ngài được mệnh danh ở những nơi đâu? với tên gọi gì?

Đức Phật Thích Ca (hay còn gọi là Phật tổ Như Lai) đã dạy cho chúng tôi biết rằng: là con của Như Lai thì phải biết tôn kính các bậc Thánh! Vì thế, tôi thực sự tôn kính Đức Chúa Giêsu như các bậc Bồ Tát và Chư Thiên khác.

Trong quan niệm của nhà Phật, thì bản thể/ bản chất của Chúa Giêsu chính là Vua Trời Đế Thích.  Cõi trời Đao Lợi (tầng trời thứ hai, chỗ ở của Vua Đế Thích) là tầng trời thắng diệu, cảnh trí tuyệt vời, theo quan niệm của Thiên chúa giáo gọi là thiên đàng.

Vua Trời Đế Thích cai quản thiên đường (cõi Trời Đao Lợi) là vùng trời trong vũ trụ mênh mông. Nơi đó, thiên đường và các thiên thần được mô tả trong kho tàng kinh sách đạo Phật rất rõ ràng. Tùy duyên, mỗi người đọc và hiểu được sâu, cạn khác nhau về Vua Trời Đế Thích.

Ở một số quốc gia, dân tộc khác, đâu đó có tín ngưỡng về Chúa nhưng với danh từ tên gọi khác nhau. Ví dụ tín ngưỡng của người Việt Nam và Trung Quốc tôn thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế.  Theo lời giải thích của Hòa Thượng Tuyên Hóa, nếu nghiên cứu bản thể, loại trừ danh từ gọi khác biệt, thì bản thể của Ngọc Hòa Thượng Đế chính là Vua Trời Đế Thích (đạo Phật), và cũng chính là Chúa Giêsu (đạo Thiên Chúa).

Tôi tin điều này, vì Hòa Thượng Tuyên Hóa đã giải thích và so sánh bản thể của ba nhân vật nói trên. Danh từ, tên gọi chỉ là ngôn ngữ do con người đặt ra, nhưng Bản thể của Ngài trong vũ trụ vẫn là một!  (Trong đạo Phật, Hòa Thượng Tuyên Hóa (1918 - 1995) người gốc China, được tôn vinh là một trong tám vị Bồ Tát đắc đạo của Thế giới, thế kỷ 20. Hòa Thượng có trí tuệ thấy được thấu suốt trong vũ trụ).

Trong sử sách của đạo Phật có ghi chép như thế này: Vua Trời Đế Thích đã bay đến gặp Đức Phật đảnh lễ và mời Đức Phật đến thiên đàng dạy cho các thiên thần nơi đó bài học Vô Ngã, Vô thường...

Có lẽ, Chúa vô cùng thương xót cho những thiên thần mải mê ca hát, hưởng thụ nơi  thiên đường, đến khi đọa lạc xuống trần gian hoặc địa ngục thì biết đường nào mà trở lại thiên đường... 

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu vấn đề Chúa Giê su có phải là Vua Trời Đế Thích ở cõi trời Đao Lợi thì có thể tìm hiểu bài thuyết pháp của Thượng Tọa Thích Chân Quang. Dowload file MP3  tại đây:

Thiên Chủ Đế Thích A:  http://www.mediafire.com/?ybs0o7ikpfuqp1k

Thiên Chủ Đế Thích - Phần B: http://www.mediafire.com/?lacq9ng4olwmrul

Hoặc lick vào đây để nghe: Thiên Chủ Đế Thích: A, Thiên Chủ Đế Thích: B

Bạch Tầm Xuân

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này