|
THẤT TÌNH
THẤT TÌNH
Thất tình là bảy thứ tình cảm của con người phàm tục đang còn luân hồi trong ba cõi.
Hỷ: Vui mừng hớn hở trước sự việc như ý
Nộ: Quát tháo giận dữ trước việc bất như ý
Ai: Đau đớn khổ sở trước cảnh tang thương
Cụ: Sợ sệt thấy cảnh kinh khủng…sanh run sợ
Ái: Yêu thương ta, thương người, vật…
Ố: Ghét, ghét người, ghét vật vì không làm theo như ý mình, hoăc gây đau thương cho mình
Dục: Tham muốn mọi thứ theo như sở cầu của mình, tham muốn hoài chẳng muốn dừng.
Nhà tu hành phải thống trị thất tình, và thống trị cả lục dục (danh vị, tài lợi, sắc, tư vị, hư vọng, tật đố). Thất tình, lục dục là mười ba con ma ẩn nấp trong chúng ta, chúng ta phải coi chừng cần phải đề phòng. Muốn an ổn tu đạo mãi đến ngày giác ngộ, thì phải tinh tấn dũng mãnh chế ngự nó.
Thất tình cũng có chỗ viết là hỷ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh.
(Theo PHTĐ của Đoàn Trung Còn)
|