Liên hoan tổng kết cuối khóa chuyên ngành Phật giáo Việt Nam
15 giời chiều ngày 15/04/2009 tại hội trường lầu 4, Học viện Phật giáo Việt Nam (HVPGVN) tại TP.HCM, trong bầu khí ấm áp nghĩa tình, đã diễn ra buổi liên hoan cuối khóa của chuyên ngành PGVN khóa VI.
Tham dự buổi liên hoan, có sự hiện diện của TT. Thích Minh Thanh – giáo thọ bộ môn Hán Nôm, SC Thích Nữ Quảng Thảo – giảng viên chuyên trách chuyên ngành PGVN, Tiến sĩ Lê Sơn – giảng viên bộ môn Phiên dịch kinh điển Hán Việt và gần 200 tăng ni sinh viên chuyên ngành.
Buổi liên hoan như được “nhồi” sẵn một lượng nhiệt huyết tiềm ẩn, làm “ngòi nổ” bùng lên không khí rộn ràng, ấm cúng, hòa vào từng chai nước suối, từng mẩu bánh kẹo, thấm vào từng hũ sữa chua, lan tỏa theo lời ca giọng nói.
Lòng thành gửi trọn đóa hoa tâm, tăng ni sinh viên chuyên ngành PGVN đã dâng lên những đóa hoa lòng tươi thắm, và lắng nghe lời chỉ dạy tâm huyết của chư vị giáo thọ sư gửi gắm trước ngày tốt nghiệp.
Buổi liên hoan cũng là buổi họp mặt tổng kết cuối khóa, Ban Đại Diện 2 lớp đúc kết thành quả 2 năm học chuyên ngành, đồng thời phổ biến chương trình hoạt động sau ngày mãn khóa. Những tiếng nói cười rộn ràng, những tràng pháo tay vang dội cứ liên tục trỗi lên. Quý thầy Quảng Hiếu, Phương Huyền, Tuệ Nhật lần lượt triển khai về công tác làm Kỷ Yếu, thành phần Ban Liên Lạc, chuyến hành hương về Đất Bắc,… Ai nấy đều hoan hỷ, bồi hồi. Ẩn sâu trong ánh mắt mỗi người là niềm tin mãnh liệt, tin vào chuyên ngành PGVN hôm nay, ngày mai.
Lời ca, tiếng nhạc là nhịp cầu để huynh đệ kịp hiểu nhau. Giờ phút chia tay với những nhạc khúc thấm đượm tình người làm ai nấy đều xao xuyến, thấp thoáng lại có người như bỗng tiếc, chợt thương, rung động tấc lòng,… Giây phút này mới bịn rịn làm sao!
Niềm vui là như thế đó, sôi nổi, ấm ấp, mà lại thâm trầm, sâu sắc. Đâu đây vài giọt nước mắt đang rơi! Bên kia thỉnh thoảng lại có một chiếc khăn tay đưa lên, sụt sùi!
Bốn năm! Vâng, bốn năm dài thật nhưng sao giây phút này bỗng nghe như chưa đủ để nói hết, học hết, bày tỏ hết tâm tư. Từng khuôn mặt thân thương, mặc dù chưa biết hết tên nhau, vậy mà 200 trái tim như ngưng đọng, để cảm nhận dấu ấn một đời sinh viên, để nhớ, để thương, để hiểu bạn mình sâu hơn một chút nữa.
Buổi liên hoan kết thúc với lời cảm tạ và lời chúc chân thành của thầy Thánh Biện, đậm đà tình thầy trò, nghĩa huynh đệ.
Mai đây trên khắp bốn phương trời, mong sao tất cả các huynh đệ “chân cứng đá mềm”, đó chính là lời phát nguyện của chúng ta, là lời hứa của sinh viên với chư vị giáo thọ sư, hầu đền đáp thâm ân giáo dưỡng trong muôn một.