Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
23:46, Thursday.July 23 2026
Chuyện “hậu trường” Đại lễ cung nghinh Ngọc Xá Lợi Phật
 
Đoàn cung nghinh Ngọc Xá Lợi phải chờ cả tiếng đồng hồ tại sân bay Tân Sơn Nhất do nhà ga vừa phát hiện 2 người khách có triệu chứng bị nhiễm virus A/H1N1; nhà ga đang khử trùng toàn bộ khu vực nên chưa thể di chuyển được.
Tối 6/6, Đại lễ cung nghinh Ngọc Xá Lợi Phật lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay đã kết thúc tốt đẹp với lễ động thổ xây dựng tòa bảo tháp 9 tầng thờ Ngọc Xá Lợi Phật tại chùa Tam Thế (thuộc khuôn viên khu núi chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình) nhưng dòng người từ khắp nơi vẫn nườm nượp đổ về cầu nguyện và chiêm bái Ngọc Xá Lợi.
 
Ít ai biết rằng, để đưa cho được Ngọc Xá Lợi an toàn về đúng điểm được trí tôn là cả một hành trình khá nhiều vất vả với không ít chuyện bất ngờ cho cả Ban tổ chức lẫn người đến chiêm bái.
 
Vỡ lịch trình vì virus A/H1N1
 
Sau các thủ tục theo đúng nghi lễ của Phật giáo, đúng 4h sáng 6/6, toàn bộ Ngọc Xá Lợi Phật, Ngọc Xá Lợi Thánh tăng được cúng dường lên chùa Quán Sứ, Hà Nội và chùa Bái Đính, Ninh Bình được di chuyển lên xe rời Tổ đình Giác Quang, TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, với Tổ đình Giác Quang và với nhiều phật tử, lực lượng bảo vệ đoàn và Ngọc Xá Lợi thì đây là một đêm phải thức trắng.
 
Thông tin về cơ duyên, may mắn cho những ai có cơ hội chiêm bái Ngọc Xá Lợi Phật khiến đông đảo người dân, các tín đồ phật tử đã có mặt tại đây từ rất sớm. 5h sáng, 160 tăng ni và gần 100 phật tử, khách mời tham gia cùng đoàn cung nghinh Ngọc Xá Lợi đã tề tựu đủ tại sân bay Tân Sơn Nhất, hối hả làm thủ tục lên máy bay.
 
Thế nhưng, 20 phút rồi nửa tiếng trôi qua, tất cả vẫn trong tâm thế… chờ với thông báo chuyến bay tạm hoãn vì lý do khách quan. Hai lần các thành viên trong đoàn lên xe di chuyển ra máy bay lại lục tục quay trở về phòng chờ. Những cái liếc nhìn kiểm tra giờ ngày càng nhiều. Đến lúc này, nhà ga mới chịu hé lộ: Vừa phát hiện 2 người khách có triệu chứng bị nhiễm virus A/H1N1; nhà ga đang khử trùng toàn bộ khu vực nên chưa thể di chuyển được. 
 
Cầu nguyện cho hòa bình và an lạc
 
Khi chiếc chuyên cơ Boeing 777 được phục vụ riêng cho đoàn cung nghinh Ngọc Xá Lợi Phật hạ cánh tại sân bay Nội Bài cũng bị muộn so với kế hoạch 2 giờ đồng hồ. Hàng ngàn phật tử với cờ quạt đã tấp nập chờ đón. Tại chùa Quán Sứ, có đến gần một vạn người đã chen chúc không sót một ngõ ngách nào trong và quanh khu vực chùa nóng lòng chờ đợi. Mỗi lần có một chiếc xe chạy về là biển người lại tràn ào lên khiến lực lượng bảo vệ đại lễ phải vất vả lập lại trật tự.
 
Lịch trình bị lùi lại đến 2 giờ đồng hồ nên tất nhiên, để đảm bảo kế hoạch, các hoạt động cũng bị cắt giảm đến mức tối đa. Hoàn thành nghi lễ tại điểm dừng Hà Nội, nhiều thành viên trong đoàn cung nghinh đã gần như thức trắng cả đêm trước không kịp nghỉ ngơi và "nạp năng lượng", buộc phải di chuyển thẳng về Ninh Bình nên ai nấy mệt phờ.
 
Chùa Bái Đính rất rộng mà người nghênh đón vẫn đứng tràn khắp các khu vực. Không chỉ có phật tử khắp nơi đổ về mà rất đông người dân địa phương cũng thành lập đoàn theo từng thôn, xóm đến chờ đoàn rước ngọc.
Ước tính, đã có đến khoảng 2 vạn khách thập phương và người địa phương đổ về Bái Đính chiêm bái, cầu nguyện trong ngày này. Tất cả mọi người mang theo những ước nguyện tốt lành cho bản thân và gia đình, nhưng nói theo cách của Ban tổ chức Đại lễ thì mục đích cuối cùng vẫn là khơi dậy cho được cái thiện tâm của mỗi con người, sự cầu nguyện cho hòa bình và an lạc của toàn xã hội.
 
Ngọc Nguyễn
(Nguồn: CAND online)
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này