Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
02:49, Tuesday.July 28 2026
NSƯT Kim Cương tâm sự về người mẹ
NSƯT Kim Cương.
 
“Tôi có thể tìm người bạn đời ở đâu đó, không yêu người này cũng còn người khác nhưng với má, tôi chỉ có một mà thôi” – NSƯT Kim Cương nhớ về người mẹ, NSND Bảy Nam trong mùa Vu Lan.

“Cho đến bây giờ, khi má mất được 5 năm, tôi càng thấm thía câu nói của anh Trịnh Công Sơn khi tôi đến chia buồn ngày anh mất mẹ: “Tụi nhỏ mất mẹ ai cũng thương nhưng thật ra mấy đứa lớn như mình mồ côi mẹ mới đau. Tụi nhỏ chỉ thiếu người cho ăn, thiếu người chăm sóc chứ chúng đâu có nhiều kỷ niệm với mẹ như tụi mình…”.

 

Tôi mất mẹ khi đầu đã hai thứ tóc, gần cả cuộc đời tôi được gần gũi má, được má lo lắng, thương yêu, dạy dỗ như đứa trẻ. Má mất đến nay được 5 năm mà tôi cứ ngỡ hôm qua, đi đâu cũng có bóng hình của má. Có nhiều đêm nhớ má quá, tôi chạy qua căn phòng của má, ôm lấy bàn thờ má khóc ngất gọi: “Má ơi, con nhớ má, con nhớ sân khấu quá!”.

 

NSƯT Kim Cương bên bàn thờ của mẹ - NSND Bảy Nam.

Má con tôi không phải là cặp má con bình thường như bao người khác. Má là thầy, là đồng nghiệp, là bạn diễn và cũng là tri kỷ của tôi trong suốt mấy chục năm trời. Vai diễn nào của tôi cũng in đậm hình ảnh của má. Má mất, tôi cảm thấy cô đơn, cứ thơ thẩn như người mất hồn, nhiều lúc chịu không nổi nỗi đau mất mẹ tôi cũng muốn đi theo má.

 

Nhớ má, tôi cố gắng làm nhiều điều tốt. Mỗi lần làm được việc tốt, tôi đến bàn thờ má báo cho má biết. Tôi tin ở dưới suối vàng má rất vui vì biết được những việc tôi đã làm. Nhờ có hình ảnh lớn lao của má mà tôi sống tốt hơn.

 

Khi còn sống, má muốn gì tôi cũng chiều. Nhưng có một lần tôi cãi má, dù cãi đúng mà đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn ân hận. Đó là lần tổ chức Những cánh chim không mỏi năm 2004, má làm đủ cách để được diễn, từ năn nỉ đến giận dỗi. Tôi cương quyết không cho vì bác sĩ bảo má phải tránh xúc động, nếu không ảnh hưởng đến tim sau lần nhồi máu cơ tim.

 

NSND Bảy Nam qua các giai đoạn vào vai bà Tư - má cô Diệu trong "Lá sầu riêng".

Tôi vẫn nhớ mãi lời má hờn dỗi: “Tôi là nghệ sĩ thà tôi chết trên sân khấu còn hơn chết trên gường bệnh”. Sau lần đó má giận tôi cả tuần lễ.

 

Tôi không thể nào quên có những đêm đi diễn về hai mẹ con bàn luận về vai diễn đến quên ngủ. Vai nào không ưng ý là má càm ràm, la lối ngay từ cầu thang đi lên. Vai nào hay quá má con cũng mất ngủ vì nhớ lại ánh mắt xúc động, tiếng vỗ tay ào ào của khán giả.

 

Từ nhỏ đến khi má đi xa, tôi chưa hề xa má ngày nào. Có chồng cũng ở chung má. Má nghiêm khắc lắm, cứ sợ tôi khổ nên tới 34 tuổi tôi mới lấy chồng. Cuộc hôn nhân không trọn vẹn làm má càng thương tôi, càng lo lắng cho tôi hơn. Vì tình yêu của má mà tôi đã không đi bước nữa, tôi không dám để má buồn đau dù người đó đợi tôi đến 10 năm.

 

Cho đến bây giờ tôi cũng không hối hận vì quyết định của mình. Tôi có thể tìm người bạn đời ở đâu đó, không yêu người này cũng còn người khác nhưng với má, tôi chỉ có một mà thôi. Thà mình đau một chút còn hơn làm má buồn.

 

Ngoài công tác từ thiện, niềm vui của NSƯT Kim Cương là đọc kinh mỗi sáng. 

Nhiều đêm tỉnh giấc, tôi không nghĩ là má mất, chạy qua phòng má tưởng má đang quanh quẩn đâu đó. Tủ quần áo, bàn trang điểm của má vẫn còn nguyên vẹn, má không đi xa mà mãi ở trong lòng tôi.


 

Công ty sách Phương Nam đang tái bản quyển Trôi theo dòng đời nói về cuộc đời và sự nghiệp của NSND Bảy Nam theo nguyện vọng của NSƯT Kim Cương. Sách gồm khoảng 300 trang, ngoài tư liệu cũ đã xuất bản cách đây mười mấy năm, NSƯT Kim Cương có bổ sung thêm bài viết Đường xa vạn dặm và bài Người bạn đầu tiên và đêm diễn cuối cùng (ghi theo lời kể của NSND Bảy Nam) cùng nhiều tấm ảnh của NSND Bảy Nam chưa từng được công bố. Sách được phát hành trong tháng 7 âm lịch - mùa Vu Lan này.

 

 

 

 Thanh Phúc (ghi)

(Nguồn: VTC)

 

 

Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này