Nét đẹp văn hóa của người Việt Nam là đầu năm mọi người rủ nhau đi chùa lễ Phật, hái lộc, ăn cơm ở chùa để hưởng phước, hưởng lộc của Phật.
Để duy trì nét đẹp thiêng liêng này, vào ngày mùng 10/1/Giáp Ngọ, CLB Hoa Linh Thoại tổ chức một chuyến hành hương dành cho các thành viên trong CLB về thăm viếng các tự viện ở Bà Rịa – Vũng Tàu.
Dẫn đoàn là Đại Đức Thích Quảng Lợi – chủ nhiệm CLB cùng quý sư cô trong Ban điều hành với hơn 40 phật tử là ủy viên, thành viên CLB. Những địa điểm được chọn đến là nơi có Chư Tăng Ni tu học đông và các chùa của quý Thầy Cô trong CLB. Nhằm tạo điều kiện cho quý Phật tử gieo duyên cúng dường hỗ trợ phương tiện cho quý Thầy Cô tu học. Đồng thời đầu năm mới các Phật tử đến thăm viếng đảnh lễ mừng khánh tuế chư Tôn Đức trong Ban Điều hành của CLB. Đây cũng là một nét đẹp thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo.
Vào những ngày đầu xuân, ai nấy đều chọn cho mình cùng người thân những điểm tham quan, du lịch lý tưởng để tận hưởng những niềm vui thế tục. Riêng đối với người phật tử nói chung, các thành viên CLB Hoa Linh Thoại nói riêng đã chọn cho mình một niềm hỷ lạc vô biên trong Phật Pháp.
Người trồng cây hạnh người chơi
Ta trồng cây Đức để đời về sau
Một chuyến hành hương đầu năm đã mang đến cho thầy và trò sự ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Không những được lễ Phật, cúng dường chư Tăng mà còn được trao cho nhau những nụ cười, tặng nhau những lời chúc mừng tốt đẹp cho một năm mới bắt đầu. Rồi mọi người chia tay nhau trong sự hứa hẹn sẽ sống và làm việc thật tốt. Tinh tấn tu học, chăm sóc hạt giống bồ đề, phát nguyện cùng hành Bồ tát đạo để mang đến cho mọi người những niềm vui và hạnh phúc.
Sau đây là những hình ảnh hành hương đầu năm:



.jpg)

.JPG)















Bài: Liên Trang; Ảnh: Khải Minh Giải