Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
16:09, Friday.July 31 2026
Cảm nhận về cô...
 
Nhắc đến tên Cô, cả Học Viện không ai mà không biết! Tiếng lành đồn xa, Cô là giáo viên dạy giỏi của trường chúng tôi. Với độ tuổi chỉ ngoài bốn mươi, nhưng kinh nghiệm đứng lớp và phong cách sư phạm Cô đã làm cho không chỉ bọn lớp triết chúng tôi mà sinh viên cả trường đều phải thán phục.

Giờ triết được nói là khô, “khô nuốt không vô” nhưng bằng giọng truyền âm, cùng với kiến thức, Cô đã làm cho chúng tôi phải “há mm” chăm chú lắng nghe. Từ sự xa lạ với môn triết, chúng tôi đều trở thành “bạn của sự thông thái”. Sau này lớp chúng tôi còn được cô khen: “Quý Thầy, Cô lớp triết là niềm tự hào của Học viện”. Cả lớp vỗ tay ầm ầm. Nhờ lời động viên của Cô chúng tôi càng lúc càng hăng say học tập  hơn, dĩ nhiên là ưu tiên cho triết học, kết quả cuối năm thật khả quan làm ai cũng cảm thấy vui và thêm yêu mến “philosophy”.

Cô ơi! lời dạy của Cô vẫn còn ghi, vang vọng đâu đây... nhưng khúc ca vô thường của thời gian chúng con không níu lại được. Nói như Trịnh Công Sơn “Thế gian này chỉ là  “quán trọ", mà trong đó mọi sinh vật là những lữ khách dừng bước giang hồ. Cũng như "con chim ở đậu cành cây" và "con cá ở trọ trong khe nước", con người cũng thế mà thôi:

“Tôi nay ở trọ trần gian

Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời”

Cũng thế, chúng  con và Cô và tất cả mọi người cũng chỉ là những kẻ ở trọ, ở trọ trần gian... Rồi ai cũng phải chia tay, chia tay quán trọ, chia tay học đường, chia tay lp Triết thân thương. Phải rồi, Thời gian thắm thóat bốn năm, chúng con cũng phải chấp nhận quy luật thời gian, chúng con cũng sẽ phải chia tay học viện. Chúng con sẽ không còn được nghe Cô giảng, những buổi học đáng yêu của lớp Triết. Chúng con cũng không còn nghe “THẬP VƯƠNG PHÁP”trong bộ môn triết học chính trị xã hội, đó là đức hạnh cao đẹp của một vị minh quân cần phải ghi nhận áp dụng trong sự nghiệp trị nước an dân.  Lời của Cô vẫn mãi bên tai chúng con. Con vẫn nhớ như in câu nói đy trìu mến của Cô: “Các em đừng tưởng Đức Phật không quan tâm đến chính trị nhé!”  và Cô đã minh chứng cho chúng con nguồn tư liệu chính xác rằng Đức Phật của chúng ta luôn quan tâm đặc biệt đến các pháp giúp an vui đời sống muôn dân. Nếu các vị lãnh tụ biết làm theo lời Phật dạy trong trị quốc thì đất nước được hùng mạnh, nhân dân được sống trong an lạc thái bình.

 Bố thí, nhân từ, đức hạnh, công bình,

Thân ái, nhu mì, ôn hoà, nhẫn nhục,

Ăn năn, bi mẫn là mười giới  đức

Ta thấy luôn vững chắc ở trong tâm.

Từ đó khởi sinh cả một từ ân

Thật hoàn thiện và nội thân an lạc.

 Đối với Tăng đoàn, Đức phật cũng dạy rõ các pháp để duy trì chánh pháp. Đây là đoạn kinh con đã được học:

 Đức Phật nói: “Ta không tranh cãi với đời, chỉ có đời tranh cãi với ta. Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ giảng cho các thầy bảy pháp bất thối. Các thầy hãy lắng nghe, lắng nghe, suy nghĩ kỹ.”

Các Tỳ-kheo bạch Phật:

- Kính vâng, bạch Thế Tôn. Chúng con muốn nghe.

Phật bảo các Tỳ-kheo:

- Này các Tỳ-kheo, bảy pháp bất thối là:

1. Thường hội họp luận bàn nghĩa lý chân chính, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái.

2. Trên dưới hòa đồng, kính thuận không trái, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái.

3. Trọng pháp, hiểu điều cấm kỵ, không trái qui chế, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái.

4. Nếu có Tỳ-kheo nào có năng lực hộ chúng, có nhiều tri thức, nên được kính thờ, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái.

5. Niệm hộ tâm ý, lấy sự hiếu kính làm đầu, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái.

6. Tịnh tu phạm hạnh, không chạy theo trạng thái dục, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái.

7. Trước người rồi sau mình, không tham lam danh lợi, thời già trẻ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái.

Thông điệp của đức Phật qua lời giảng của cô vẫn mãi âm vang trong lòng chúng con. Chúng con sẽ cố gắng nhớ mãi và thực hành lời dạy của Cô trong cuộc sống cũng như trong công tác hoằng pháp: tịnh tu, giữ gìn tâm ý, không tham danh lợi, đó chính là làm theo lời Phật dạy phải không thưa Sư Cô?

Cô ơi, vẫn con đường đó, vẫn lớp học đó, vẫn không gian đó, nhưng tất cả Tăng Ni sinh khóa 6 chúng con sẽ nhớ lắm! nhớ mái trường Học Viện với bao kỷ niệm thân thương, nhớ mãi lời Cô năm xưa... Để kết thúc bài viết con xin mượn lời  của thi sĩ :

“Thầy tôi là ông lái đò

Riêng tôi học trò như khách sang sông

Mai này quay Bắc trở Đông

Tôi đây vẫn nhớ về ông lái đò”

Kính dâng bậc thầy khả kính nhân ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam.

TN. Phước An  ( khóa 6 - khoa Triết)

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này