Dưới đây là một số hình ảnh đón xuân của du học sinh Việt Nam tại Myanmar, Thông Tiên xin chia sẻ với bạn đọc của Hoalinhthoai.com. Chúc mọi người đón mùa xuân mới tràn đầy an lạc và năm mới kiết tường như ý!
Tết năm nay niềm vui không trọn
Một nửa tâm hồn nhớ quê hương.
Tết truyền thống là sự kiện văn hóa rất quan trọng của người Việt. Tạm biệt năm cũ, đón chào năm mới còn là dịp để mỗi người ‘làm mới’ lại mình và hướng về nhau. Chính vì, vậy mọi người ai cũng tất bật. Cái tất bật của cuối năm tuy hối hả, mệt nhừ nhưng tràn đầy hy vọng và niềm vui.
Tết có lẽ cũng là lúc người ta nhớ nhà, nhớ quê hương và nhớ mái ấm gia đình nhất. Chỉ những ai xa quê mới thấm thía được nỗi niềm tha hương của những người con viễn xứ. Ngoài những nỗi nhớ rất quê hương đó, người con Phật còn mang thêm một nỗi nhớ nữa, cũng da diết, bồi hồi không kém bất kỳ một nỗi nhớ nào. Đó là nhớ chùa. Đối với du học sinh là Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam tại Myanmar, không khí Tết năm nay phần nào đầm ấm hơn, mang đậm truyền thống Việt Nam.
Khởi động không khí Tết của sinh viên Việt Nam là thời kinh cầu phúc tất niên tại đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar. Tập thể cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cũng đã cúng dường trai phạn và lì xì đến tất cả du học sinh Việt Nam đang du học tại đại học I.T.B.M., Yangon. Tuy chỉ là bửa cơm thanh đạm và bao đỏ lì xì nho nhỏ nhưng gói trọn tình đồng đạo, đồng hương.
Đáp lời mời của sinh viên, vào ngày Mồng 1 Tết, ông Chu Quang Phùng, đại sứ Việt Nam tại Myanmar và phu nhân cùng cán bộ, nhân viên đại sứ quán cũng đã đến nhà ăn của ký túc xá trường đại học để tham dự lễ cúng dường trai phạn của sinh viên Việt Nam. Hội đồng giáo sư và toàn bộ sinh viên của trường cũng tham dự bữa cơm đầu năm do sinh viên VN cúng dường. Bì lì xì đỏ, nét văn hóa rất VN, cũng được sinh viên VN gởi đến các bạn bè quốc tết nhân dịp đầu năm. ‘Lì xì không phải để xài mà để giữ dài dài lấy hên’, món quà tuy rất nhỏ nhưng mang nét rất đặc trưng của văn hóa VN.
Dưới đây là một số hình ảnh đón xuân của du học sinh Việt Nam tại Myanmar, Thông Tiên xin chia sẻ với bạn đọc của Hoalinhthoai.com. Chúc mọi người đón mùa xuân mới tràn đầy an lạc và năm mới kiết tường như ý!
.JPG) |
| ‘Triển lãm’ lá chuối trước hành lang phòng khách của ký túc xá |
.JPG) |
|
Ai bày ra chi trò bánh trái; Mọi người ai nấy thảy long đong; Qúy cô lo việc đâu hết cả; Mình bưng giỏ lá đứng đây hoài!
|
.JPG) |
| Vừa tan học là tớ “nhào” vô rửa giá liền không kịp cất sách vở nè! |
.JPG) |
|
Ba cô phơi lá sân trường, một cô có tóc, hai cô tr…o….c .. !
|
.JPG) |
|
Hey! Lá này mình rửa vậy được chưa?
|
.JPG) |
| Cùng nhau làm khung lá dừa. |
.JPG) |
|
“dàn trận” trong phòng khách của ký túc xá.
|
.JPG) |
.jpg) |
| Bác bảo vệ trường chăm chú nhìn quý cô gói bánh. |
.JPG) |
| …và các sư người nước ngoài cũng nhìn một cách ngạc nhiên. |
.JPG) |
| rồi các sư cũng tham gia phụ cột bánh. |
.JPG) |
.JPG) |
|
Mô Phật! sợi dây này sao kỳ quá vậy!
|
.JPG) |
|
“Một bếp lửa ấp iu nồng đượm”. Nồi nấu bánh được ‘tuyển’ từ một ngôi chùa gần trường.
|
.JPG) |
| Ui! Khúc củi này sao nặng quá! |
.JPG) |
| …Một! Hai! Ba! vớt bánh ra! |
.JPG) |
| Ah! cái bánh này là mình gói nè. |
.JPG) |
|
Treo bánh lên nếu không “cụ Tí” sẽ ‘viếng” hết nè.
|
.JPG) |
|
Viết quạt thư pháp để tặng quý giáo sư tại Đại học I.T.B.M nhân dịp tết truyền thống VN.
|
.JPG) |
.JPG) |
|
Cây nêu tí hon trước cửa phòng của một sinh viên ở ký túc xá.
|
.JPG) |
|
và đây… ‘hoa mai vàng trước ngõ’, nhưng mà là… hoa mai …giả đó bà con ạh !!!
|
.JPG) |
|
Bàn Phật nhỏ xíu của một du học sinh ở ký túc xá cũng ‘sung túc’ hơn trong ngày tết, có cả bánh chưng nữa! Tuy gói thật nhiều bánh nhưng mỗi sinh viên VN chỉ được một cái bánh, gọi là ăn cho đỡ nhớ mùi vị quê hương, tất cả là để thiết đãi hội đồng giáo sư và sinh viên quốc tế của trường nhân ngày Mồng 1 Tết VN.
|
.jpg) |
|
: …và đây…bánh chưng, một chút tình Việt Nam gởi đến các bạn bè quốc tế.
|
 |
|
Sáng mồng 1 tết mới tập trung trang trí cây xuân.
|
 |
|
…kéo nhau đi chúc tết các anh chị, ‘phó thác’ ‘nhiệm vụ’ trang trí cây lộc VN cho hai sư bạn người nước ngoài, một công việc mà trước đó họ chưa bao giờ làm ở nước của họ!
|
 |
|
… “Đi hết rồi, mình giúp các bạn VN reception luôn!”
|
 |
 |
 |
 |
|
Cơm trưa ngày mồng 1 Tết tại nhà ăn sinh viên do sinh viên VN cúng dường.
|
 |
|
Trưa ngày mồng 1, Đại sứ VN tại Myanmar, phu nhân và cán bộ nhân viên Đại sứ quán đến trường thăm và chúc tết sinh viên VN.
|

|
| …và cùng dùng cơm tại nhà ăn sinh viên. |
 |
|
Biến một góc ký túc xá thành khoảng không gian tết của VN.
|
 |
|
…nên ký túc xá nữ sinh viên hằng ngày vốn im lìm với nhưng song sắt “nội bất xuất ngoại bất nhập” nay trông sinh động hơn trong mấy ngày tết VN.
|
Thông Tiên