VỀ HOA LINH
Tôi về lại sau bao ngày xa cách
Mảnh đời riêng còn lắm nổi muộn phiền
Vườn Hoa Linh vẫn xanh trong màu nắng
Phút trãi lòng mong một thoáng bình yên…
Tôi về lại vườn xưa nhiều hoa bướm
Cây đa già vẫn tỏa tán xum xuê
Tiếng chim hót nghe ấm niềm tâm sự
Hương Hoàng lan như quyện bước chân về…
Tôi trở lại ngôi nhà xưa thân ái
Tiếng nói cười vẫn nồng ấm bên tai
Ánh mắt bờ môi ngày nào xao xuyến
Còn nguyên đây âm vị của tháng ngày…
Tôi về lại tìm tôi thuở ấy
Chút hồn thơ quên lãng ở cuối trời
Phút hội ngộ bổng dưng nồng ấm
Uống đến cạn cùng bao giọt đầy vơi…
H.Đ.Đ. - 2009