|
Đã cuối đời ư ?
Lại bắt đầu!
Hoa Đàm tỏa sáng đến ngàn sau
Thủy triều dâng vơi, trăng viên mãn
Thanh tịnh thời gian lắng bể dâu.
Đời bốn phương mà ta một phương
Vang reo trong gió, gió lên đường
Bỗng nhiên giây phút đầy muôn dặm
Mỗi bước kinh thành sen nở hoa.
Đất mới bình yên với Thủ đô
Trời tan sương giá mặt Tây Hồ
Có nghe sông núi đang đồng vọng
Mỗi bước kinh hành sen nở hoa.
Ta đến…
dường như đã hẹn mà!
Với người nguyện ước rất sâu xa
Với mình duyên nghĩa trăng duyên nghiệp
Với cả mây ngàn với cỏ hoa.
Một trái tim yêu!
triệu khối tình!
Trong ngần giọt nước chứa trời xanh
Thương đời chăm mỗi hoa trong nụ
Ươm mỗi mầm non nhựa chuyển cành.
Nương Bạch Đằng giang về chốn tổ
Được mùa rừng Trúc sáng tinh hoa
Đỉnh trời Yên Tử hay chim lạc
Vỗ cánh tâm hồn mỗi chúng ta.
Vạch nét mày xanh ngang Nghĩa Lĩnh
Trông theo vòi vọi trán Ba Vì
Ông cha thao thức trông nguồn cội
Nghĩa thấu muôn đời một hướng đi.
Thích Chơn Phương
(Viện chủ Pháp Hoa T.V-Q.7)
Cảm tác nhân chuyến hành hương
về đất Bắc- đầu Thu- Kỷ Sửu
|